Vịnh biển hoang sơ, tuyệt đẹp ở Nam Trung bộ mở cửa trở lại

Thiên nhiên hoang sơ, quyến rũ
Thiên nhiên hoang sơ, quyến rũ
TPO - Các vịnh biển hoang sơ, tuyệt đẹp ở Khánh Hòa và Ninh Thuận vừa mở cửa trở lại sau hơn 1 tháng đóng cửa thực hiện giãn cách xã hội, hứa hẹn thu hút nhiều du khách, nhất là những người đến từ TP.HCM và các tỉnh Tây Nguyên.

Hôm nay (ngày 4/5), tỉnh Khánh Hòa cho phép du khách và người dân địa phương được tắm biển trở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó, địa phương này đã tạm dừng hoạt động tắm biển và các dịch vụ trên biển từ ngày 1/4 đến nay.

Bên cạnh bãi biển Nha Trang nổi tiếng, Vân Phong được nhiều đơn vị khai thác tour và du khách lựa chọn. Vịnh biển này có nhiều bãi tắm và các làng đảo rất đẹp, trong đó lý tưởng nhất là Đầm Môn với hơn 30 bãi tắm như Sơn Đừng, Bãi Búa, Bãi Tây, Bãi Lách…

Vịnh biển hoang sơ, tuyệt đẹp ở Nam Trung bộ mở cửa trở lại ảnh 1 Đi tàu tham quan cảnh đẹp Đầm Môn.

Nước biển xanh thẳm, bờ cát trắng xốp, những hàng phi lao thẳng tắp, bao la; những làng chài ven biển mộc mạc và yên bình. Điểm dừng dân lý tưởng khác là Mũi Đôi, nơi đầu tiên trên đất liền của Việt Nam được ánh mặt trời chiếu rọi mỗi ngày. Ngoài ra, Hòn Đỏ và đảo Cỏ Ống là những địa điểm lặn biển ngắm san hô tuyệt vời với hàng trăm loài san hô có hình thù kì dị, độc đáo.

Vịnh biển hoang sơ, tuyệt đẹp ở Nam Trung bộ mở cửa trở lại ảnh 2 Độc đáo san hô.

Dốc Lết cũng là một trong những thiên đường biển của du lịch Khánh Hòa. Cát trắng phau, mịn màng, còn nước biển có màu xanh lục lạ mắt; những hàng dương cao vút soi bóng xuống con đường dài hàng cây số. Dốc Lết là bãi tắm cạn nên khá an toàn, cách bờ hàng chục mét mà nước vẫn chưa ngập qua đầu. 

Tỉnh lân cận là Ninh Thuận đã khởi động lại các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, thu hút khá đông du khách, nhất là những người đến từ Đà Lạt và các tỉnh miền núi lân cận.  

Ngoài bãi biển Ninh Chữ rất thuận tiện cho du khách vì ở gần TP.Phan Rang-Tháp Chàm, vịnh Vĩnh Hy (huyện Ninh Hải) cách trung tâm thành phố khoảng 40 km cũng được nhiều người lựa chọn để thư giãn.

Vịnh biển hoang sơ, tuyệt đẹp ở Nam Trung bộ mở cửa trở lại ảnh 3 Vịnh Vĩnh Hy.

Vịnh này rất yên bình, mát mẻ bởi một mặt là biển, 3 phía còn lại được bao bọc bởi các dãy núi hùng vĩ. Ngoài việc đắm mình trong làn nước trong xanh ở những bãi biển hoang sơ như bãi Bà Điên, Bình Tiên...   

Dưới chân Núi Chúa là Hang Rái kỳ ảo, nơi được ví là “thác trên biển” duy nhất ở Việt Nam. Thực chất đó là bãi san hô cổ có tuổi đời hàng triệu năm. Do kiến tạo địa chất, bãi san hô cổ trồi lên một mảng lớn. Phần san hô nổi trên mặt nước trông chẳng khác gì một tảng đá khổng lồ. Các mảng rêu mọc đầy trên san hô hiện ra dưới làn nước trong vắt, nhìn từ xa như những tảng ngọc xanh vô cùng độc đáo.

Vịnh biển hoang sơ, tuyệt đẹp ở Nam Trung bộ mở cửa trở lại ảnh 4 'Thác trên biển' duy nhất ở Việt Nam.

“Quanh bãi san hô cổ này có nhiều hang hốc mà trước kia rái cá thường trú ngụ nên người ta đặt tên là Hang Rái”, anh Phạm Văn Lợi (nhân viên cứu hộ) cho biết.

Vịnh biển hoang sơ, tuyệt đẹp ở Nam Trung bộ mở cửa trở lại ảnh 5 Hào hứng check in trên bãi san hô cổ hàng triệu năm tuổi.

Trên đường đến các điểm du lịch còn khá hoang sơ này, du khách được tận mắt xem diêm dân thu hoạch muối dưới cái nắng như đổ lửa; ngắm đồng lúa bát ngát với những cánh cò trắng muốt chao nghiêng. Điều thú vị nữa là, khách lãng du có thể thưởng thức nho đặc sản và hải sản tươi ngon được đánh bắt tại chỗ với giá phải chăng, không sợ bị “chặt chém” như nhiều nơi khác.

MỚI - NÓNG