Vợ chồng mua ve chai nhặt được tiền tỉ, lo mất mạng

Chị Hồng: “Sau khi bàn giao số tiền cho công an, tôi nhẹ cả người”
Chị Hồng: “Sau khi bàn giao số tiền cho công an, tôi nhẹ cả người”
TP - Biết vợ chồng người mua ve chai vớ được hơn 5 triệu yen Nhật Bản (tương đương hơn 1 tỉ đồng), hàng trăm người kéo đến xin tiền, đe doạ khiến họ sợ mất mạng, phải cầu cứu công an. 

Công an quận Tân Bình, TPHCM đang tạm giữ số tiền trên để xác minh chủ sở hữu và đảm bảo an toàn cho người phát hiện.

Đập thùng loa sắt vụn, vớ tiền tỷ

Anh Trinh Minh Vương, ngụ hẻm 84, đường Trần Văn Quang (phường 10, quận Tân Bình) cho biết, khoảng 15 giờ chiều 21/3 anh Quang cùng vợ là chị Huỳnh Thị Ánh Hồng đem chiếc loa thùng mua được từ cuối năm 2013 ra đập lấy sắt bán. Khi đập chiếc loa thùng ra, anh Quang phát hiện có một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ có chiều dài khoảng 20cm, rộng 15cm và sâu khoảng 30cm bên trong.

Anh Quang mở ra xem, bất ngờ hàng trăm tờ tiền từ trong hộp bung ra bay tứ tung, toàn loại mệnh giá 10.000 có chữ nước ngoài. Nhiều người mua bán ve chai trong vựa liền xúm lại nhặt xem. 

Lúc này, anh Vương nghĩ là tiền giả hoặc tiền âm phủ nên chia cho mỗi người vài tờ làm kỉ niệm. Sau đó, biết đây là tiền yen Nhật Bản nên mọi người gom trả lại cho vợ chồng anh Quang. Tổng cộng có 520 tờ tiền, bằng 5,2 triệu yen.

Hàng trăm người đến xin tiền, đe dọa

Thông tin vợ chồng anh Vương lượm được số tiền lớn nhanh chóng lan truyền ra ngoài khiến hàng trăm người tập trung đến nhà anh để xin tiền. Một số người lạ mặt còn đến hăm dọa đòi anh chị chia số tiền nhặt được khiến vợ chồng anh hoảng sợ. 

“Nhiều người tập trung chật kín con hẻm, một số người buông lời đe dọa khiến vợ chồng tôi rất lo lắng, tưởng mất mạng luôn” - Anh Vương kể.

Vợ chồng mua ve chai nhặt được tiền tỉ, lo mất mạng ảnh 1

Nhiều người tập trung quanh con hẻm nhà chị Hồng bàn tán xôn xao

Chị Hồng kể: “Lúc nhiều người dân đến chật hẻm, lại còn có một số người lạ mặt đến nữa nên tôi sợ quá kêu chồng mang tiền vào nhà khóa cửa lại rồi điện báo công an. Sau đó tôi nhờ người em trai mang số tiền cùng hai vợ chồng lên công an phường”.

Lo lắng có chuyện chẳng lành, anh Vương gọi điện thoại cầu cứu công an phường. Sau khi nhận được tin báo, Công an phường 10 có mặt giải tán đám đông, đảm bảo trật tự và mời vợ chồng anh Vương về trụ sở để làm việc để đảm bảo an toàn. Tại đây, công an phường giải thích và lập biên bản tạm giữ số tiền 5 triệu yen. 

“Cả đêm biết tôi nhặt được tiền nhiều người vẫn đứng trong hẻm gọi vợ chồng tôi xin tiền khiến hai vợ chồng sợ hãi không dám ngủ, cứ sợ họ phá cửa vào nhà”.

Công an giữ tiền mới nhẹ người

Anh Vương cho biết, anh có 2 con nhỏ để ở quê gửi ông bà, vợ chồng vào TPHCM thuê một căn nhà cấp 4 chật hẹp đi mua ve chai hơn 14 năm nay. Cuối năm 2013, vợ anh mua được cái loa thùng cao khoảng 0,5m từ một người lạ với giá 100.000 đồng. Do thời điểm trên giá sắt vụn giảm nên anh chị để lại đợi được giá mới đập ra lấy sắt bán.

“Tôi hành nghề hơn 14 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên gặp trường hợp này, tuy số tiền lớn nhưng nếu tìm được người chủ sở hữu thì tôi cũng trả lại. Người ta mất số tiền đó cũng đứt ruột lắm chứ. Tuy hoàn cảnh gia đình không khấm khá gì, từ hôm lượm được số tiền trên hai vợ chồng lo lắng ăn không ngon, ngủ không yên, giờ công an tạm giữ số tiền trên hai vợ chồng nhẹ cả người” - chị Hồng tâm sự.

Chị Hồng cho biết, số tiền trên chị đã giao cho công an xử lý chứ gia đình không biết làm gì. Nếu sau này có được nhận lại số tiền trên thì chị sẽ trích một ít làm từ thiện, số còn lại gia đình giữ lại làm vốn và tiếp tục đi mua bán ve chai.

Đại diện Công an quận Tân Bình cho biết, trước mắt Công an quận sẽ tạm giữ số tiền, nếu có người báo mất và chứng minh được sở hữu số tiền này thì sẽ làm thủ tục trả lại. Nếu chủ sở hữu là người nước ngoài và làm đơn gửi cơ quan đại diện Việt Nam tại nước đó thì dựa vào quy định hỗ trợ tư pháp giữa hai nước để xử lý, trả lại.

MỚI - NÓNG