Vợ chồng ôm 3 con thoát thân khi phòng trọ bị đốt

Sau khi đổ xăng châm lửa đốt, hai thanh niên lên xe bỏ chạy. Ảnh: Hoàng Trường.
Sau khi đổ xăng châm lửa đốt, hai thanh niên lên xe bỏ chạy. Ảnh: Hoàng Trường.
Thấy lửa ngùn ngụt ở cửa ra vào, vợ chồng anh Luân hoảng hốt ôm các con thoát ra ngoài bằng lối cửa sau.

Theo điều tra ban đầu, 14h ngày 25/11, anh Trương Minh Luân cùng vợ Trần Thị Vui (31 tuổi) và ba con nhỏ đang ở trong nhà trọ thuộc ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) thì có hai thanh niên chạy xe máy đến trước dãy nhà trọ.

Sau khi ngó nghiêng xung quanh không có ai, thanh niên ngồi sau được cho là lôi can xăng 5 lít đổ vào cửa nhà anh Luận, châm lửa đốt. Chúng vội phóng xe tẩu thoát khi có người trông thấy, hô hoán.

Hoảng hốt vì lửa ngùn ngụt trước cửa, anh Luân và vợ ôm các con nhỏ thoát ra ngoài bằng cửa sau rồi cùng người dân lân cận dùng nhiều vật dụng dập tắt đám cháy. Hỏa hoạn làm phần lớn đồ đạc trong phòng trọ của gia đình anh Luân bị thiêu rụi.

Anh Luân cho hay cả gia đình vừa từ Cà Mau lên đây thuê phòng trọ đi làm phụ hồ và không mâu thuẫn với ai. Vụ việc đang được điều tra.

Theo Hoàng Trường

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG