Vụ nổ khí gas tại Lào khiến 6 người tử vong

Vợ ôm di ảnh khóc ngất gọi chồng

Chị Hòa đang mang bầu tháng thứ 7 khóc ngất gọi chồng.
Chị Hòa đang mang bầu tháng thứ 7 khóc ngất gọi chồng.
TPO - Vụ nổ khí gas tại Lào đã cướp đi sinh mệnh của 6 công nhân, tiếng mẹ khóc gọi con, vợ gọi chồng làm căn nhà cấp bốn chật hẹp như muốn nổ tung trong nỗi đau nghẹn ngào. Đứa con còn trong bụng mẹ bỗng chốc mồ côi...

Tối ngày 29/7, chiếc xe chở 6 linh cữu công nhân tử vong trong vụ nổ khí gas tại công trình nhà máy thủy điện Nậm Nghiệp 1, bản Hạt Dưn, huyện Bô ly Khăn, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) về Nghệ An.

Có mặt tại gia đình ông Hà Văn Tân (60 tuổi, bố nạn nhân Hà Cao Kỳ) trú tại xóm Tường Long, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Ôm di ảnh, ngồi bên quan tài con, ông Tân như người vô hồn, ánh mắt đờ đẫn, ông mặc cho nước mắt cứ lăn dài trên làn da đen nhẹm vì sướng gió. Dù là một người đàn ông cứng cỏi nhưng sự thật đau lòng quá lớn đối với ông. Một số người dân cho biết, thi thể anh Kỳ không còn nguyên vẹn sau vụ nổ. Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ. Anh em, hàng xóm đến chia buồn, thắp nén hương tiễn người đã khuất.

Vợ ôm di ảnh khóc ngất gọi chồng ảnh 1

Ông Tân đớn đau trước tin dữ con trai tử nạn.

“Rạng sáng (29/7), nghe tin có người báo về rằng thằng Kỳ gặp nạn bị tử vong bên Lào. Tôi liền chạy sang nhà có người làm bên đó để hỏi thăm, chứ tôi không tin đó là sự thật, con trai tôi sẽ về với cha mẹ mà. Lúc con đi làm còn dặn dò cha, mẹ đã già rồi, sức khỏe yếu thì ở nhà giảm việc đồng áng đi, con sẽ cố gắng làm ăn lo cho kinh tế gia đình. Vậy mà sao lại thế này con ơi”, ông Tân nghẹn khóc không thành tiếng. Nằm trên chiếc giường nan cũ kỹ, bà Hoàng Thị Thao gào thét gọi tên con, “Kỳ ơi, sao con lại bỏ mẹ mà đi, con ơi. Con nói về đưa mẹ đi mua sắm, lo chu tất gia đình rồi con sẽ lấy vợ cho bà sớm bế cháu mà”...

Cách nhà ông Tân chừng 10km là gia đình của nạn nhân Nguyễn Văn Sáng, trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Tiếng than khóc, gào thét của người vợ trẻ gọi chồng khiến ngôi nhà nhỏ như muốn vỡ tung trong nỗi đau nghẹn ngào. Chị Phạm Thị Hòa (26 tuổi, vợ anh Sáng) ngất lịm trên giường, tỉnh dậy chị lại đòi bế con ra nhìn chồng, người thân khuyên bảo, cố giữ chị. Vùng vẫy trong nỗi đau tuyệt vọng, chị lại ngất xuống giường, các bác sỹ phải có mặt để xem xét tình hình sức khỏe cho chị. Chứng kiến cảnh này, không ai cầm được nước mặt, họ còn lo lắng cho chị bởi người góa phụ trẻ này đang mang bầu tháng thứ 7.

“Trước ngày anh ấy gặp nạn, anh ấy gọi về cho tôi, hứa sẽ xin nghỉ sớm để về đưa vợ đi sinh. Giờ sao lại thế này, con còn chưa thấy mặt cha đó anh ơi, trở về với mẹ con em đi anh...” chị Hòa nghẹn ngào. Từ ngày biết tin con trai gặp nạn, bà Phan Thị Tam càng gầy yếu hơn, nằm trên giường bà chỉ biết gào khóc trong vô vọng.

Cùng thời điểm, tại xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương (Nghệ An), thi thể của anh Nguyễn Văn Phương cũng được đưa về an táng theo phong tục địa phương. Ông Nguyễn Văn Nam (chú ruột của nạn nhân) cho biết, khi biết tin cháu bị nạn, chúng tôi hớt hải thu xếp để sang Lào, trưa ngày 29/7, những người của công ty bên đó đã khâm liệm cho 6 nạn nhân tử vong tại công trường của nhà máy thủy điện Nậm Nghiệp 1.

Vợ ôm di ảnh khóc ngất gọi chồng ảnh 2

Bà Hoàng Thị Thao, mẹ nạn nhân Kỳ nằm trên chiếc cũ kỹ dưới góc bếp gào thét gọi tên con.

Vợ ôm di ảnh khóc ngất gọi chồng ảnh 3

Người dân thắp nén hương tiễn đưa người đã khuất. 

Trong nỗi đau tột cùng, chị Và Y Xia – Vợ của nạn nhân Già Bá Lầu (32 tuổi), trú tại bản Hợp Thành, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (Nghệ An) kể: anh chị có với nhau 3 đứa con, đứa nhỏ 3 tuổi, đứa lớn 10 tuổi. Bốn mẹ con ngẩn ngơ nhìn di ảnh trên bàn thờ, con gái lớn khóc thét gọi bố, đứa nhỏ không biết chuyện gì xảy ra cũng khóc theo chạy vào lòng mẹ. Chị Xia không còn nước mắt để khóc nữa, lúc anh Lầu bị nạn chị đòi vượt đường sang Lào để tìm chồng.

Còn tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), thi thể của nạn nhân Và Xái Cồ (SN 1983) cũng được đưa về vào rạng sáng ngày 30/7.

Hiện, thi thể của 6 công nhân tử vong trong vụ nổ khí gas tại công trình nhà thủy điện Nậm Nghiệp 1, thuộc Công ty Sông Đà 5 tại Lào đã được đưa về quê an táng. Nỗi đau của người mẹ mất con, người góa phụ trẻ mất chồng, con mất cha, ngay cả đứa bé trong bụng chị Hòa còn chưa ra đời đã bị mồ côi, có nỗi đau nào hơn thế.

Vợ ôm di ảnh khóc ngất gọi chồng ảnh 4

Đứa con lớn của nạn nhân Sáng ngây thơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Vợ ôm di ảnh khóc ngất gọi chồng ảnh 5

Bà Phạm Thị Tam, mẹ nạn nhân Sáng ngất lịm trên giường, phải nhờ tới sự chăm sóc của người thân.

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ nổ khí gas tại công trình nhà thủy điện Nậm Nghiệp 1, thuộc Công ty Sông Đà 5 tại Lào gồm: Trần Văn Sáng (SN 1989, trú xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương); Nguyễn Văn Phương (SN 1991, trú xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương); Hà Cao Kỳ (SN 1991, trú xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương); Già Bá Lầu (SN 1985, trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An); Vừ Xái Cồ (SN 1983, trú xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An); Hạ Hữu Hai (SN 1992, trú huyện Đoan Hùng, Phú Thọ). Hai công nhân Hờ Bá Chênh (SN 1984) và Lỳ Giống Xía (SN 1971), đều trú tại Nghệ An bị thương nặng.

MỚI - NÓNG