Vụ 26 ngư dân mất tích: 'Nghe em gọi điện về, không ai cầm được nước mắt vui mừng'

Vợ và bố của anh Võ Ngọc Đô. Ảnh: Trương Định
Vợ và bố của anh Võ Ngọc Đô. Ảnh: Trương Định
TPO - “Giờ cứu sống được Hoài, gia đình cũng nhẹ bớt một phần. Tôi cầu trời khấn Phật cứu vớt được cả thằng Đô..." - bà Dung nghẹn ngào khi nhắc tới 2 đứa em trai mất tích khi tàu cá bị chìm ngoài biển

Sáng 30/10 trao đổi với Tiền Phong, bà Võ Thị Dung (SN 1972, ở TX Hoài Nhơn) - chị gái của anh Võ Văn Hoài (SN 1986), cho biết, khoảng 20h30 tối 29/10 có nghe tin lực lượng chức năng đã cứu được một người em của mình. Theo người này, anh Võ Văn Hoài là em trai thứ 8 còn anh Võ Ngọc Đô (SN 1979) là em trai thứ 5 trong nhà hiện vẫn đang mất tích.

"Từ khi nghe tin 2 đứa em trong gia đình mất tích, chúng tôi đã khóc hết nước mắt. Giờ có tin đã cứu được thằng Hoài mọi người cảm thấy nhẹ bớt một phần. Nghe em trai gọi điện báo bình an mà không ai cầm được nước mắt vui mừng. Tôi cầu trời khấn phật để thằng Đô cũng sẽ được cứu vớt...” - bà Dung nghẹn ngào.

Theo bà Dung cho biết, khoảng 12h đêm qua (29/10), thì tàu hàng tới giao các thuyền viên lại cho tàu kiểm ngư. “Sáng nay thằng Hoài khỏe lại được một chút, có gọi về. Nó nói hôm đó tàu bị chìm xuống, thì có 2 người yếu quá tử vong liền. Những anh em còn lại thì đu trên cái cây của tàu, lát sau thì rớt xuống sau đó 3 người được cứu vớt. Bây giờ nó còn mệt quá chưa nói được gì nhiều”, bà Dung cho biết.

Ngoài ra, bà Dung còn cho biết, anh Lê Minh Don cũng là đứa cháu gọi bằng dì của bà. "Con Phượng đêm giờ cũng khóc miết, gọi lên nói giờ vẫn chưa tìm được anh Đô" - bà Dung kể.

Như Tiền Phong đã thông tin, hai tàu cá của Bình Định mang số hiệu BĐ 96388 TS với 12 lao động và BĐ 97469 với 14 lao động đang trên đường tránh trú bão số 9 thì bị chìm trên vùng biển cách phía Đông Bắc thành phố Nha Trang từ 135-170 hải lý. Ngay sau đó, Sở chỉ huy tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn phía trước của Quân chủng Hải quân đặt tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã theo dõi sát sao, chỉ huy các lực lượng khắc phục khó khăn, vượt sóng to, gió lớn để tìm kiếm tàu và các ngư dân gặp nạn.

Đêm 29/10, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định cho biết một tàu hàng (đang trên hành trình đi Nhật Bản) đã cứu sống được 3 ngư dân trên tàu cá BĐ 97469 TS do ông Võ Ngọc Đô (ở xã Hoài Hải, TX Hoài Nhơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Theo đó, gần 18h ngày 29/10, thuyền trưởng tàu M/V Fortune Iris gọi điện thoại đến Đài thông tin duyên hải Nha Trang thông báo đã cứu được 3 thuyền viên từ tàu BĐ 97469 TS gồm: Lê Minh Don (20 tuổi), Phi (35 tuổi), Võ Văn Hoài (35 tuổi), đều là thuyền viên trên  tàu cá BĐ 97469 TS (có 14 người) do ông Võ Ngọc Đô làm thuyền trưởng.

Làm việc với tàu M/V Fortune Iris, 3 ngư dân này cho biết 14 thuyền viên của tàu BĐ 97469 TS có 4 người mất tích không rõ thông tin; 2 người chết khi tàu vừa chìm, còn lại 5 người đã mất trên biển do kiệt sức.

Hiện sức khỏe của 3 ngư dân này tạm thời ổn định sau nhiều ngày trên biển.

MỚI - NÓNG