Vụ án đầu dang dở

Vụ án đầu dang dở
TPO - “Trưa qua, trước lúc lên đường làm nhiệm vụ, mấy anh em ăn cơm tại cơ quan còn đùa nhau, thế mà giờ người còn người mất. Đồng chí Thuận mới nhận công tác hai ngày thôi các đồng chí ơi…”.

 > Chìm thuyền thúng, ba công an tử nạn

Thiếu tá Nguyễn Thanh Lâm, Phó Trưởng Công an huyện Vũ Quang bật khóc bên quan tài trung uý Nguyễn Văn Hùng, người vừa tử nạn trong vụ chìm thuyền thúng.

Bà Lê Thị Lĩnh khóc ngất bên quan tài con trai Nguyễn Văn Hùng
Bà Lê Thị Lĩnh khóc ngất bên quan tài con trai Nguyễn Văn Hùng.

Buổi chiều định mệnh

Sau bữa cơm trưa tại cơ quan, trung úy Nguyễn Văn Hùng (SN 1985, trú tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), trung sĩ Võ Linh Thuận (SN 1991, trú tại xã Sơn Giang, Hương Sơn) cùng thượng sĩ Nguyễn Văn Chiến nhận lệnh xuống địa bàn xã Đức Liên điều tra vụ mất trộm máy vi tính.

Ba công an huyện Vũ Quang được Phó Trưởng công an xã Đức Liên Trần Thế Đại dẫn xuống địa bàn. Sau hơn hai giờ đồng hồ thu thập chứng cứ, lấy lời khai, khoảng 16 giờ 30 phút, trên đường về, hai chiến sỹ Hùng, Thuận cùng anh Đại lên chiếc thuyền thúng do anh Đại chèo vượt sông Ngàn Sâu. Do thuyền nhỏ nên thượng uý Chiến phải chờ chuyến sau.

Khi thuyền đến giữa sông, anh Đại nhận được điện thoại thông báo đối tượng cầm đầu của vụ án đang xuất hiện tại hiện trường. Lập tức, ba người quay thuyền trở lại hiện trường. Đúng lúc này, dòng nước đỏ ngầu cuộn lên làm thuyền lật úp, ba đồng chí Hùng, Thuận, Đại bị nước cuốn chìm. Trong giây lát, thượng uý Chiến hoảng hồn chỉ biết ú ớ vớ lấy điện thoại gọi báo cơ quan.

Chủ tịch UBND xã Đức Liên, ông Nguyễn Mậu Lâm cho biết, nhận được thông tin, tất cả cán bộ, dân quân tự vệ lao về phía sông nhưng đã muộn. Hiện trường chỉ là dòng nước đỏ ngầu chảy xiết, lạnh đến nao lòng.

Lúc này trời bắt đầu tối, mặc cho cái lạnh đầu mùa cóng chân tay, sáu chiếc thuyền cùng hàng chục người dân, đồng nghiệp lao xuống dòng nước tìm ba nạn nhân. Hơn hai giờ sau, thi thể ba nạn nhân được đưa lên bờ, trên người đang còn nguyên áo mưa, quân phục.

Vụ án đầu dang dở

Ngay trong tối 8-12, thi thể ba nạn nhân được gia đình đưa về quê an táng. Toàn thể cán bộ, chiến sỹ cùng các cơ quan đoàn thể huyện Vũ Quang phải phân ra làm ba đoàn đến giúp đỡ, động viên gia đình của ba đồng nghiệp.

Đồng nghiệp của chiến sỹ Nguyễn Văn Hùng đến thắp hương
Đồng nghiệp của chiến sỹ Nguyễn Văn Hùng đến thắp hương .

Sáng qua, con đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh đông đúc lạ thường. Hàng trăm chiến sỹ công an, người thân, bạn bè biết tin, đến chia buồn với gia đình trung uý Nguyễn Văn Hùng. Bà Lê Thị Lĩnh, mẹ Hùng, ngất lên ngất xuống, gào khóc tên con...

“Trước khi xảy ra tai nạn vài chục phút, Hùng gọi điện về khoe với mẹ là đã mua được mật ong rừng cho mẹ chữa bệnh, ngày mai sẽ mang về biếu mẹ. Vậy mà giờ ra nông nổi này…”, chị Trần Thị Hương, hàng xóm của Hùng bật khóc.

Tốt nghiệp phổ thông năm 2004, Hùng học Trung cấp cảnh sát và ra trường về công tác tại công an huyện Vũ Quang cho đến nay. Là chiến sỹ với tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ nhưng Hùng được đồng nghiệp và người dân luôn tin yêu.

“Nhiều vụ án hóc búa xảy ra ở vùng rừng núi, không ngại nguy hiểm, Hùng lặn lội cả ngày để tìm dấu vết hung thủ. Hùng ra đi là nỗi mất mát quá lớn cho anh em chiến sỹ và người dân huyện Vũ Quang”, một đồng nghiệp của Hùng tâm sự.

“Nhà có hai anh em, Hùng là con cả trong gia đình, thời học phổ thông, Hùng chăm chỉ học hành, sống hoàn thuận với bạn bè. Khi trở thành chiến sỹ công an, Hùng gương mẫu, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và sống kính trên nhường dưới, là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè”, cô Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm thời phổ thông của Hùng nói.

Cũng như Hùng, trung sỹ Võ Linh Thuận là con cả trong gia đình thuần nông có ba người con. Vừa ra trường, Thuận được điều động về công an huyện Vũ Quang công tác. Thiếu tá Nguyễn Thanh Lâm, Phó Trưởng công an huyện Vũ Quang cho biết, Thuận vừa mới nhận công tác được hai ngày.

“Đây là vụ án đầu tiên Thuận được giao, toàn cơ quan đang chờ tin vui báo về từ các chiến sỹ trẻ. Vậy mà người chiến sỹ trẻ vừa mới rời chân nhà trường, chưa một lần được báo cáo chỉ huy lại ra đi, để lại vụ án còn dang dở”, thiếu tá Lâm bật khóc.

Còn anh Trần Thế Đại, sau khi xuất ngũ, về địa phương tham gia các hoạt động của xóm. Sau nhiều năm, anh Đại được bà con nhân dân tín nhiệm bầu làm công an xã. Với đồng lương trợ cấp ít ỏi, sau giờ làm việc, anh Đại lại ra đồng mò cua, bắt ốc cùng vợ lấy tiền nuôi ba con đang ăn học. Anh Đại ra đi là mất mát quá lớn, không biết rồi đây ba người con anh Đại sẽ sống ra sao.

Chiều 9-12, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ký quyết định phong quân hàm vượt cấp trước thời hạn, từ trung uý lên thượng uý cho chiến sỹ Nguyễn Văn Hùng và trung sỹ lên thượng sỹ cho chiến sỹ Võ Linh Thuận.

Ngoài ra, Bộ Công an hỗ trợ cho hai chiến sỹ Hùng và Thuận mỗi người 30 triệu đồng, đồng chí Trần Thế Đại 10 triệu đồng. Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

“Công an Hà Tĩnh đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ LĐTB&XH để công nhận liệt sỹ cho ba cán bộ, chiến sỹ bị nạn”, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân cho biết.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.