Vụ bé 2 tuổi tử vong ở trường: Thấy chút thức ăn trong phổi

Trường mầm non Thanh An - nơi cháu Phương Anh tử vong.
Trường mầm non Thanh An - nơi cháu Phương Anh tử vong.
Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện vết thương nào bất thường trên cơ thể của bé gái, nhưng đã tìm thấy một chút thức ăn trong phổi.

Vào sáng ngày 19/1 tại Trường mầm non bán trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã xảy ra một trường hợp trẻ tử vong bất thường.

 Cháu bé không may tử vong được xác định là Nguyễn Hà Phương Anh (2 năm 7 tháng tuổi), con của chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1989) trú tại xóm 12, xã Thanh An.

Vụ bé 2 tuổi tử vong ở trường: Thấy chút thức ăn trong phổi ảnh 1

Bé Phương Anh lúc nhỏ được gửi vào chùa và khi hơn 1 tuổi cháu đi học

Vào khoảng 10h30’ sáng ngày 19/1, sau khi ăn bữa trưa tại Trường mầm non bán trú xã Thanh An, cháu Phương Anh vẫn ra sân chơi đùa cùng các bạn.

Đến khoảng 11h khi các cô gọi thì không thấy bé Phương Anh. Hoảng hốt, giáo viên tại trường chia nhau đi tìm thì phát hiện bé gái nằm bất tỉnh ở sân trường gần khu vực vui chơi của trẻ. Mặc dù được y tá trường cùng trạm y tế xã Thanh An cấp cứu nhưng bé gái đã tử vong.

Vụ bé 2 tuổi tử vong ở trường: Thấy chút thức ăn trong phổi ảnh 2

Người mẹ trẻ đau đớn vì đứa con đột ngột ra đi mà không rõ nguyên nhân.

Nhận được thông tin Công an huyện Thanh Chương cùng Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của bé gái.

Qua quá trình kiểm tra cơ quan chức năng không phát hiện bất kỳ vết thương nào bất thường trên cơ thể bé gái, tuy nhiên ở trong phổi của cháu có một ít thức ăn.

Một cán bộ Công an huyện Thanh Chương cho biết, vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến việc cháu bé tử vong và đang chờ kết quả từ Trung tâm giám định pháp y tỉnh.

Trao đổi với Phóng viên cô Võ Thị Yến - Hiệu trưởng trường mầm non bán trú xã Thanh An cho biết: “Buổi sáng cháu vẫn vui vẻ và chơi bình thường. Đến khoảng gần 11h gọi thì không thấy cháu nên các cô đi tìm phát hiện cháu đã nằm bất tỉnh ở sân trường gần khu vui chơi. Sau khi cháu tử vong nhà trường cũng đã điện báo gia đình cùng với chính quyền địa phương, ngành giáo dục”.

Ông Nguyễn Danh Hóa (ông ngoại bé gái) nấc nghẹn: “Lúc sáng tôi chở cháu đến trường nó vẫn ngoan và tươi cười. Đến khoảng gần 11 giờ trưa khi gia đình đang ăn cơm thì nhận được tin cháu đã tử vong”, ông Hóa khóc nghẹn.

Chiều tối cùng ngày gia đình đã làm lễ an táng cho bé gái theo đúng phong tục địa phương. Lãnh đạo Phòng GD - ĐT huyện Thanh Chương cùng chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi chia buồn với gia đình bé gái. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết sau khi bé Phương Anh chào đời nhưng không được gia đình bên nội thừa nhận nên chị Nhung buộc phải gửi con lên chùa. Cháu lên 1 tuổi chị mới đón về nhờ bố mẹ đẻ chăm sóc. Việc đưa đón cháu đến trường thường do ông ngoại đảm nhận. Trước nỗi đau quá lớn người mẹ trẻ khóc cạn nước mắt ngất lịm đi. Mỗi lúc tỉnh lại là gào tên con mình thảm thiết.

Theo Nguyễn Duy
Theo Dân trí
MỚI - NÓNG