Vụ nổ long trời ở Hà Đông: Nghi do chủ nhà cưa bom

TP - Vụ nổ lớn chiều qua ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội khiến 4 người chết, khoảng 10 người bị thương. Nhiều người nói họ thấy chủ cơ sở đồng nát mang một vật giống bom ra vỉa hè trước nhà để cưa.

Long trời lở đất

Chị Lê Thị Sử ở khu đô thị Văn Quán, kể rằng, khoảng 15h15 ngày 19/3, chị đang ở nhà xem tivi bỗng nghe một tiếng nổ long trời lở đất. Chạy ra ngoài nhà, chị thấy khói đen nghi ngút bốc lên cách đó 300m, ở đường Lê Trọng Tấn. Theo chị Lê Thị Huyền ở khu đô thị Văn Phú, vào thời điểm kể trên, chị đang bế con trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn, mặt đất rung lắc, cửa kính trong nhà vỡ toàn bộ. Tưởng động đất, chị Huyền bế con nhỏ lao ra đường...

Vụ nổ long trời ở Hà Đông: Nghi do chủ nhà cưa bom ảnh 1

Hiện trường vụ nổ.

“Chưa kịp hoàn hồn sau tiếng nổ, tôi và những người hàng xóm một lần nữa thất kinh trước cảnh tượng tan hoang ở khu phố. Cửa hàng kinh doanh sắt vụn và nhiều ngôi nhà lân cận bị vụ nổ làm hư hỏng nặng, 3-4 thi thể nằm ở dưới đường. Trong đó có 2 mẹ con chị bán trứng và một người đàn ông trung niên”, chị Huyền kể với giọng run run. Theo chị Huyền, một số hàng xóm nói rằng, trước thời điểm xảy ra vụ nổ, họ thấy người của cửa hàng sắt vụn mang một vật thể giống quả bom ra trước cửa nhà ngồi cưa... Ít phút sau thì vụ nổ xảy ra. Nghe tiếng nổ lớn ngay cửa nhà, người phụ nữ trong nhà hoảng hốt chạy ra tìm chồng, nhưng chỉ thấy những phần thi thể vương vãi. Trước cửa nhà, mặt đường bị cày nát, để lại một hố đất to và sâu.

Khi vụ nổ xảy ra, một số ô tô, xe máy đang đi trên đường gần cửa hàng sắt vụn. Vụ nổ khiến hai mẹ con người bán trứng cùng một người đàn ông trung niên tử vong tại chỗ và khoảng 10 người bị thương. Mặt tiền của các nhà liền kề bị hư hỏng nặng, nhiều mảng tường đổ sập, cửa kính nhiều nhà trong khu phố bị vỡ toang... Áp lực vụ nổ khiến một tài xế xe tải mất lái, lao thẳng vào nhà dân, mắc kẹt hơn 1 giờ, lái xe bị thương. Nhiều ô tô để dưới đường cũng bị vỡ cửa kính.

Vụ nổ long trời ở Hà Đông: Nghi do chủ nhà cưa bom ảnh 2

Hố sâu do vụ nổ tạo ra.

Huy động hàng trăm cảnh sát, công binh

Theo quan sát của phóng viên, tại hiện trường, hàng trăm người dân hiếu kỳ vây kín hai bên đường để theo dõi vụ việc. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, công an, cảnh sát giao thông, công binh được điều động tới hiện trường. Lực lượng công an phải liên tục dùng loa yêu cầu người dân đi khỏi hiện trường, tránh nguy cơ đổ sập, mất tài sản. Trong khi đó, người thân của các nạn nhân đau khổ tìm nhặt từng bộ phận thi thể vương vãi trên mặt đường, trần nhà đối diện...

Cạnh hố sâu do vụ nổ tạo ra, vợ của người cưa vật liệu nổ ngồi ôm chiếc hộp giấy đựng các mảnh thi thể của chồng, gào khóc vật vã: “Ối giời ơi! Ông ơi, sao ông chết khổ thế này… Con ơi! Bố chết rồi, con ơi”. Một người thân của nạn nhân cho biết, người cưa vật liệu nổ là ông Phạm Văn Cường, sinh năm 1975, quê ở xã xã Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định. Vợ ông là bà Đoàn Thị Nhuần. Vợ chồng ông Cường lên khu đô thị Văn Phú thuê ki-ốt để thu gom đồng nát. “Chiều nay, tôi đang đi làm thì nghe điện của người thân báo nhà anh Cường bị nổ. Tôi vội vàng chạy lên thì thấy cảnh tượng tang thương”, người này nói.

Ông Phạm Hữu Hòa (sinh năm 1972, quê ở Thanh Oai, Hà Nội), chủ nhà số 30 TT9 khu đô thị Văn Khê, bàng hoàng nhớ lại: “Lúc đó, tôi cùng vợ con đang ở trong nhà thì nghe tiếng nổ như bom, rung lắc cả nhà. Rất may, nhà tôi cùng dãy nhưng cách nhà bị nổ gần chục nhà nên chỉ bị vỡ cửa kính, người vẫn an toàn”. Nói đoạn, ông Hòa gọi điện ngay cho người thân đến đón bà nội về quê cho an toàn.

Vụ nổ long trời ở Hà Đông: Nghi do chủ nhà cưa bom ảnh 3

Vợ nạn nhân Cường gào khóc bên hộp đựng các mảnh thi thể của chồng.

Chủ tịch, Giám đốc Công an Hà Nội tới hiện trường

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ nổ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và lãnh đạo Công an Hà Nội tức tốc tới hiện trường để thị sát tình hình, chia sẻ nỗi đau với thân nhân gia đình các nạn nhân, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ nổ. Tại hiện trường, các lực lượng của Công an Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cảnh sát PCCC, cứu nạn cứu hộ… báo cáo ban đầu về vụ việc. Theo đó, vào 15h10 ngày 19/3, tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông xảy ra vụ nổ làm 4 người thiệt mạng, một số người bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng, 36 căn hộ bị hư hại… Địa điểm xảy ra vụ nổ là nhà của một người làm nghề thu gom đồng nát. Chủ nhà đã mang một vật liệu nổ ra vỉa hè và cưa. Sau đó, vật liệu này phát nổ, tạo thành một hố sâu và rộng.

Vụ nổ long trời ở Hà Đông: Nghi do chủ nhà cưa bom ảnh 4

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Đoàn Duy Khương chỉ đạo tại hiện trường.

Sau khi nghe báo cáo, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương thực hiện ngay 6 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, người bị thương nặng 3 triệu đồng, người bị thương nhẹ 2 triệu đồng. UBND quận Hà Đông và các cơ quan ban ngành sẽ có hỗ trợ thêm với các nạn nhân. Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng công binh tiếp tục rà soát hiện trường, khu vực xung quanh xem còn vật liệu nổ ở hiện trường thì xử lý ngay. Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn chỉ đạo, nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ để công bố trong thời gian sớm nhất. Chính quyền địa phương phối hợp gia đình các nạn nhân tổ chức tang lễ, thăm hỏi, động viên đối với các gia đình có người bị thương, bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Báo cáo nhanh với Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Duy  Ngọc cho biết, có bốn người tử vong,    gồm ông Cường chủ cơ sở thu mua sắt vụn, hai mẹ con bán trứng vịt lộn và một người đàn ông qua đường. Trong số người bị thương, hai người bị thương nặng đã được chuyển vào Bệnh viện Quân y 103, sáu người bị thương nhẹ hơn được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Công an thành phố chia thành bốn nhóm để tổ chức điều tra, khám nghiệm
hiện trường. 

Theo thông tin từ Bộ Công an, nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định liên quan vật liệu nổ. Vụ nổ tại vỉa hè TT9 khu đô thị Văn Phú tạo ra một hố sâu có diện tích khoảng 4m2, sâu khoảng 1m. Vụ nổ làm 3 người tử vong tại chỗ, 1 người chết trên đường đi cấp cứu; 6 môtô bị cháy; 1 ôtô bị hư hỏng; các căn hộ từ số 8 đến số 27 TT9 và từ số 75 đến 95 TT20 bị sụt nứt, hư hỏng.

MỚI - NÓNG