Vụ sản phụ bị bỏ mặc bên đường: Tài xế và người thân nói gì trước áp lực dư luận

TPO - Việc tài xế Nguyễn Đức Nhạc bỏ mặc sản phụ sinh giữa đường đã khiến nhiều người phẫn nộ trong suốt những ngày qua. Ngoài việc “truy” lương tâm đạo đức, nhiều người cũng đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tài xế bỏ mặc sản phụ khiến đứa trẻ tử vong ngay khi chào đời.

Liên quan vụ sản phụ Vy Thị Yến (SN 1986, ngụ Bình Phước) bị tài xế bỏ mặc giữa đường khiến đứa bé vừa chào đời đã tử vong hôm 17/8, lãnh đạo Công an huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) xác nhận tài xế Nguyễn Đức Nạc đã đến trình diện để làm việc với đơn vị này liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan công an, tài xế Nhạc thừa nhận chính là người đã nhận chở thuê sản phụ Yến đến Bệnh viện Đa khoa TP. Đồng Xoài nhưng trên đường đi đã đề nghị sản phụ xuống xe..

Vụ sản phụ bị bỏ mặc bên đường: Tài xế và người thân nói gì trước áp lực dư luận ảnh 1 Căn nhà của sản phụ Yến

Tài xế Nhạc nói rằng, lúc bấy giờ ông thấy chị Yến chảy nhiều máu, có dấu hiểu sắp sinh nên rất bối rối, lo sợ. Trong thời khắc ấy, tài xế Nhạc không giữ được bình tĩnh nên đã dừng xe rồi lấy áo mưa trải ra đường và yêu cầu chị Yến xuống nằm sinh con. Khi vợ chồng sản phụ xuống xe thì tài xế này lái xe đi.

Ông Nhạc cho biết thêm, rời đi một lát, tài xế gọi điện thoại gọi cho chồng của chị Yến. Được thông báo đã có người đến hỗ trợ chị Yến, ông Nhạc không quay xe trở lại mà tiếp tục về nhà. “Khi để chị Yến xuống xe sinh bên đường, tôi không nghĩ đến tình huống xấu xảy ra. Tôi chỉ biết chạy đi vì sợ nhìn thấy máu. Sau khi lấy can đảm quay trở lại xem tình hình thế nào thì mới biết con chị Yến đã tử vong”, tài xế Nhạc khai với công an.

Vụ sản phụ bị bỏ mặc bên đường: Tài xế và người thân nói gì trước áp lực dư luận ảnh 3 Anh Mai Đình Sắc, chồng sản phụ Yến kể lại sự việc với PV

Tài xế Nhạc thừa nhận rất sốc khi biết đứa bé vừa lọt lòng mẹ đã tử vong. Sau đó, ông cùng vợ đến chia buồn, gửi lời xin lỗi đến gia đình chị Yến. Tại đây, ông đã gửi 50 triệu đồng để gia đình chị Yến lo hậu sự cho con.

Được biết, gia đình chị Yến đã chấp nhận lời xin lỗi và không đề nghị cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm của tài xế sau sự việc đáng tiếc xảy ra.

Dù gia đình sản phụ không đòi hỏi quyền lợi và đề nghị xử lý đối với tài xế Nhạc nhưng dư luận những ngày qua dùng nhiều lời chỉ trích khiến ông Nhạc và người thân không chịu được áp lực tâm lý.

Viết tâm thư xin lỗi

Tối 19/8, con gái tài xế Nhạc đã lên trang facebook cá nhân chia sẻ một đoạn tâm thư gửi cộng đồng mạng với nội dung xin lỗi, mong mọi người bỏ qua và không nhắc nhiều về biến cố xảy ra. Nội dung tâm thư nêu: “Sự việc đã xảy ra rồi, chúng tôi cũng chịu là mình sai toàn phần. Dù biết lời xin lỗi sẽ không được chấp nhận nhưng may mắn gia đình bị hại đã chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Bây giờ gia đình chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cộng đồng. Xin đừng trách móc và tấn công tâm lý thêm nữa".

Nhớ lại biến cố của gia đình xảy ra 3 ngày trước, anh Mai Đình Sắc (chồng sản phụ Yến) cho biết, hôm đó vào khoảng 6h sáng (17/8), vợ anh là chị Vy Thị Yến có dấu hiệu chuyển dạ nên đã thuê xe 7 chỗ gần nhà với giá 750.000 đồng để đến trạm y tế xã.

“Khi đến Trạm y tế xã Thống Nhất thì các bác sĩ ở đó bảo gia đình phải đưa đến bệnh viện cho an toàn vì Yến chưa đủ tháng sinh (mới 7 tháng). Sau đó, vợ chồng lên xe thuê trước đó để tiếp tục di chuyển đến bệnh viện TP. Đồng Xoài (cách khoản 60km). Thế nhưng, khi xe đang lưu thông trên đường được khoảng gần 5km thì Yến đau bụng dữ dội. Thấy vậy, tài xế Nguyễn Đức Nhạc (là chủ xe) bất ngờ bảo hai vợ chồng xuống xe”, anh Sắc nhớ lại.

Vụ sản phụ bị bỏ mặc bên đường: Tài xế và người thân nói gì trước áp lực dư luận ảnh 4 Hiện sức khỏe của sản phụ Yến đã dần bình phục và đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước

Chồng chị Yến cho biết thêm, khi đề nghị gia đình xuống xe, tài xế có biểu hiện rất khẩn trương. Lúc bấy giờ, tài xế Nhạc hối thúc xuống nhanh lấy tấm nhựa lót bên vệ đường. Khi vợ chồng sản phụ vừa xuống khỏi xe thì tài xế khẩn trương cho xe rời đi.

“Vào thời khắc ấy, tôi rất cần một ai đó để được hỗ trợ. Khi xe thuê vụt đi, tôi thấy chới với không còn biết trông cậy vào ai. Lúc đó, tôi vừa gọi điện cầu cứu người thân vừa lấy tay vẫy người đi đường nhờ giúp đỡ. Tôi nghĩ, nếu tài xế có lương tâm tốt giúp chúng tôi đến cùng thì có lẽ vụ việc sẽ khác. Một đứa trẻ sinh non lại, trong khi tôi không biết gì nên không giúp được vợ”, anh Sắc nói trong nghẹn ngào. 

Theo lời anh Sắc, khi đứa trẻ lọt lòng mẹ vẫn cử động. Cho đến khi người nhà gọi cán bộ y tế xã đến nơi thì bé không còn cử động nữa và họ thông báo bé đã tử vong.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng cho biết, chiều ngày 19/8, công an xã phối hợp Công an huyện Bù Đăng đã mời tài xế Nhạc và chồng chị Yến là anh Mai Đình Sắc để làm việc, lấy thông tin từ 2 phía. Đến nay, gia đình ông Nhạc đã nhận lỗi và xin lỗi gia đình chị Yến đồng thời hỗ trợ một phần tiền cho gia đình lo mai táng cho cháu bé cũng như chăm sóc sức khỏe cho chị Yến. Phía bên gia đình chị Yến cũng không có yêu cầu cơ quan chức năng xử lý sự việc. Hiện, chị Yến vẫn đang nằm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước và sức khỏe đã dần bình phục. 

Trung tá Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Công an huyện Bù Đăng cho biết đơn vị đã mời tài xế Nguyễn Đức Nhạc đến làm việc. Tài xế đã thừa nhận vụ việc để sản phụ bên đường. Tuy nhiên, để tiếp tục điều tra xử lý đối với tài xế Nhạc thì cần có sự hợp tác từ phía gia đình. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại phía gia đình sản phụ chưa có đơn đề nghị gửi đến cơ quan chức năng.

Nhận định về vụ việc, giới luật sư cho rằng rằng trong trường hợp này khó truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tài xế. Bởi nhẽ, tại khoản 1 Điều 132 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nêu rõ “Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết” thì bị sẽ bị truy cứu.

Chiếu theo luật, để xử lý tài xế về tội danh trên thì nạn nhân (bị chết) phải là người mẹ (tức chị Yến). Mặt khác, lúc ông tài xế Nhạc rời đi đứa bé chưa được sinh ra, chỉ là thai nhi và không phải là một con người cụ thể nên không phải là đối tượng được điều chỉnh theo điều luật.

MỚI - NÓNG