Vụ sạt lở nhà ở Cần Thơ : Chính quyền lúng túng bố trí chỗ ở cho dân

Vụ sạt lở nhà ở Cần Thơ : Chính quyền lúng túng bố trí chỗ ở cho dân
TP - Ngày 11/6, PV Tiền phong trở lại hiện trường vụ sạt lở làm 10 căn nhà chìm xuống sông Trà Nóc (phường Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ).

10 hộ dân nghèo với gần trăm con người mặt mũi hốc hác sau một đêm mất ngủ. Hộ anh Tú 4 người đang mượn màn chiếu của hàng xóm để qua đêm ngoài trời.

Hộ ông Nguyễn Văn Vốn ba thế hệ với 8 người vào đình Thới An xin ở tạm. Còn 3 hộ khác cất lều ngủ tại sân kho của nhà máy xay lúa Công Lập.

Đến sáng 11/6, mỗi hộ dân được hỗ trợ 2,1 triệu đồng từ chính quyền địa phương và các tổ chức từ thiện.

Ông Lê Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND quận Bình Thủy cho biết, không chỉ 10 hộ đã mất nhà mà còn 34 hộ khác đang trong vòng nguy hiểm cần bố trí chỗ ở.

Hiện các cơ quan ban ngành đang họp bàn phương án di dời, bố trí nơi ở cho các hộ dân trên cả chiều dài 275m bờ sông có nguy cơ sạt lở. Khó khăn nhất là chưa tìm được nơi ở cho các hộ này.

MỚI - NÓNG