Vui sướng vô cùng khi điện về

Nhờ có điện lưới quốc gia vượt biển, người dân trên đảo Hòn Tre dễ dàng tiếp cận với internet. Ảnh: Đại Dương.
Nhờ có điện lưới quốc gia vượt biển, người dân trên đảo Hòn Tre dễ dàng tiếp cận với internet. Ảnh: Đại Dương.
TP - “Điện lưới quốc gia về, người dân chúng tôi vui sướng vô cùng!”- ông Đoàn Hoài Vũ, một chủ vựa cá ở đảo Hòn Khoai (huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) nói như reo trong đêm trước của ngày chính thức đưa vào vận hành đường dây 22kV kéo điện từ đất liền ra đảo Hòn Tre.

Đấy cũng là tâm trạng chung của bao người dân trên hòn đảo nhỏ này. Dưới ánh đèn sáng rực ở công viên trước trung tâm hành chính huyện Kiên Hải, đông đảo người dân trên đảo tập trung vui chơi và hóng mát. Trẻ con tung tăng chạy nhảy, đạp xe, vui đùa; Người lớn tụm năm, tụm ba trò chuyện đến đêm muộn…

Đường dây 22kV vượt biển dài 13 km cấp điện lưới quốc gia cho đảo Hòn Tre (trung tâm hành chính huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) được đóng điện trong tháng 2/2015 và chính thức khánh thành vào trung tuần tháng 4/2015. Dự án gồm 3 hạng mục (gồm cải tạo lưới điện phía bờ huyện Hòn Đất; Phần đường dây vượt biển và phần cải tạo lưới điện trên Hòn Tre) do EVN SPC làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí 78,4 tỷ đồng. Đây là dự án đường dây trên không vượt biển dài nhất và lần đầu tiên được thực hiện ở phía Nam.

Khi điện lưới quốc gia kéo về, đảo Hòn Tre rộn ràng hẳn lên. Đêm về, từ ngoài đường chí trong nhà đều sáng điện. Điện không chỉ được sử dụng trong sinh hoạt mà còn giúp công việc làm ăn của người dân được thuận lợi, hiệu quả. Ông Lê Thanh Hải, chủ cơ sở dịch vụ internet, tại tổ 8, ấp 1, xã Hòn Tre cho biết, 5 năm trước ông đầu tư mở cơ sở dịch vụ internet này với 26 máy tính. Tuy nhiên, do điện máy phát diesel chất lượng không ổn định, liên tục trồi sụt nên máy móc nhanh chóng hư hỏng, Trong khi đó giá điện rất cao (11.000 đồng/ kWh), nguồn thu không đủ bù chi nên cứ máy nào hư là phải bỏ vì không đủ kinh phí sửa chữa. Do vậy, số lượng máy cứ rơi rụng dần và đến nay cơ sở của ông Hải chỉ còn 15 máy có thể hoạt động được. “Khi có điện quốc gia, tui mừng lắm, vì chất lượng điện ổn định, giá lại rẻ”-ông Hải nói, đồng thời cho biết, với giá điện cũ, mỗi tháng ông phải đóng 8-9 triệu đồng tiền điện. Hiện tại mỗi tháng ông chỉ phải đóng khoảng 2 triệu đồng. Ông Hải cũng cho biết đang dự tính đầu tư thêm máy mới, đồng thời nâng cấp máy cũ để mở rộng hoạt động.

Nhiều dự định, ý tưởng kinh doanh của người dân trên đảo cũng được lóe lên cùng với dòng điện quốc gia. Bà Lê Kim Tới, nhà ở cùng ấp 1, xã Hòn Tre chia sẻ: “Ở ngoài đảo không có nhiều điều kiện vui chơi giải trí. Mọi người, nhất là trẻ con không biết có trò chơi gì. Nên khi có điện quốc gia, tôi sắm ngay một máy trò chơi bắn cá. Trò chơi này rất lành mạnh, khách đến chơi ngày càng đông, thấy vậy tôi tiếp tục đầu tư thêm một máy nữa. Vậy mà nhiều lúc vẫn không đủ để mọi người chơi”.

Ông Lê Minh Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải cho biết, khi có điện lưới quốc gia, các dự án đầu tư, dịch vụ trên đảo bắt đầu chuyển động như các dự án dịch vụ hậu cần nghề cá như nhà máy sản xuất nước đá, sửa chữa đóng tàu… Nhiều nhà đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch tại TP Hồ Chí Minh cũng đã đến đảo khảo sát, thiết kế xây dựng khu du lịch Hòn Tre. Một số dự án đầu tư đã và đang triển khai cũng được tăng tốc, như dự án lấn biển (rộng 13 ha) xây dựng khu trung tâm hành chính, thương mại mới của huyện…

MỚI - NÓNG