Vui với Biển Chết

Du khách tại Biển Chết. Ảnh: Hà Anh
Du khách tại Biển Chết. Ảnh: Hà Anh
TP - Biển Chết (Israel, Palestine, Jordan) không có bãi cát mà chỉ có đá và sỏi. Di chuyển hay bơi ở đây cũng không hề dễ vì nước biển đậm đặc muối khoáng và bùn đen.

Ở nơi này, du khách có thể dễ dàng nằm ngửa trên mặt nước đọc báo hay nhắm mắt thư giãn.

Trên đường đến Biển Chết, chúng tôi đi ngang qua sa mạc rộng mênh mông. Cát sa mạc ở đây giống như đất bột, nhấp nhô như những quả đồi.

Gần đến nơi mới thấy xuất hiện bóng cây xanh trên các đồi cát. Chỉ có ba loại cây sống được ở đây là chà là, nho và cà chua. Đặc biệt 3 loại quả này trồng ở đây lại cho ra trái ngọt đậm hơn bình thường. Giữa một vùng trời nắng chói lại chỉ toàn đất cát, thực sự thật khó hình dung những gốc cây này đã tồn tại bằng cách nào. Lại gần quan sát kỹ mới thấy dưới mỗi gốc cây đều nhô lên một ống nước ngầm, tự động phun tưới theo giờ.

Dọc bờ Biển Chết là những tòa nhà cao tầng, quán bar, vũ trường… Nằm ở 422m dưới mực nước biển, bởi thế mà biển trông như lòng chảo, một bên là bờ núi trùng điệp, một bên là những thác nước, khu bảo tồn thiên nhiên, những tòa cao ốc, quán bar, vũ trường… khiến phong cảnh nơi đây đẹp như tranh.

Ở Biển Chết, du khách có thể thả mình nổi trên mặt nước thư thái dù không biết bơi. Cần lưu ý mang theo kính bơi để tránh bị nước mặn dính vào mắt. Nhiều du khách muốn tắm nhiều lần ở biển này để làn da đẹp lên nhờ vào lượng muối, khoáng, dầu có trong nước biển.

Một điều thú vị nữa là các tia cực tím có hại ở đây được lọc một cách tự nhiên, vì vậy có thể nằm tắm nắng cả ngày mà không bị cháy nắng. Du khách từ bốn phương tới đây ngoài việc để tận mắt biết thế nào là Biển Chết thì đa phần chủ yếu là để làm đẹp, trị liệu sức khỏe, giảm đau.

MỚI - NÓNG