Giết nữ đại gia bằng 16 nhát búa chấn động Phú Quốc

Tuấn “gấu” mô tả động tác dùng búa đoạt mạng người tình tại tòa - Ảnh: Tiến Trình
Tuấn “gấu” mô tả động tác dùng búa đoạt mạng người tình tại tòa - Ảnh: Tiến Trình
Vụ án bà Đào Hoa Lý, một phụ nữ khá nổi tiếng ở Phú Quốc (Kiên Giang) bị người chồng hờ tên Tuấn 'gấu' đoạt mạng bằng 16 nhát búa đã gây chấn động dư luận tại xứ đảo này.

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay 22/1, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Tuấn (64 tuổi, quê quán tỉnh Bình Định) 20 năm tù về tội “giết người”. Buộc bị cáo bồi thường 338 triệu đồng tiền mai táng phí và tiền tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân.

Bản án đã tuyên, nhưng dư luận Phú Quốc vẫn chưa hết bàn tán. Còn các con của bà Lý từ Mỹ về chua xót. “Từ đầu chúng tôi thấy ông Tuấn có gì đó bất thường, nhưng vì thương mẹ, muốn mẹ có người bên cạnh bầu bạn sớm hôm, không ngờ hậu quả ra nông nổi này”, anh Duy (con bà Lý) đau đớn.

Sáng 22/1, hàng ngàn người dân tại Phú Quốc đã kéo đến trung tâm văn hóa huyện để xem phiên tòa lưu động của TAND tỉnh Kiên Giang xét xử lưu động vụ án giết người gây chấn động dư luận trong thời gian qua.

Nhiều người biết về nạn nhân và hung thủ đều tỏ ra bất ngờ lẫn phẫn nộ bởi hành vi mà hung thủ ra tay sát hại người phụ nữ nhiều năm "đầu ấp tay gối" với mình.

Trước vành móng ngựa, Nguyễn Quốc Tuấn vẫn giữ vẻ điềm nhiên của một người có học, từng trải, nói năng biểu cảm… ngay cả khi gã được yêu cầu diễn tả lại hành vi giết chết người tình chung sống nhiều năm như vợ chồng với mình.

Tuấn “gấu” nói rằng đêm đó gã “như người bấn loạn”, tuy nhiên, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại tòa cũng như vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho rằng Tuấn không hề mất kiểm soát như gã nói. Vì sau khi ra tay sát hại người tình của mình, gã còn tỉnh táo phi tang chứng cứ để dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn.

Thế nhưng màn kịch của gã đã nhanh chóng bị người nhà nạn nhân nghi ngờ và gã đã cúi đầu nhận tội trước cơ quan điều tra. Người dân nghe tin Tuấn “gấu” bị bắt ai cũng sốc, bởi trong mắt nhiều người, gã là một người may mắn khi "cặp" với bà Đào Hoa Lý (55 tuổi), một phụ nữ thành đạt và khá nổi tiếng ở xứ đảo với nghề mua bán bất động sản. Trước đó, ít ai biết Tuấn “gấu” là ai.

Giết nữ đại gia bằng 16 nhát búa chấn động Phú Quốc ảnh 1

Đông đảo người dân Phú Quốc đến xem phiên xét xử - Ảnh: Tiến Trình.

Theo cáo trạng, năm 2007, Nguyễn Quốc Tuấn xuất hiện ở Phú Quốc với tư cách là chủ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Với vẻ ngoài điềm đạm, từng trải, Tuấn nhanh chống kết giao với những người thành đạt trên đảo. Trong đó, qua mai mối, Tuấn gặp và có quan hệ tình cảm với bà Đào Hoa Lý, một phụ nữ được biết đến là giàu có, đã chết chồng và có 2 con đang sinh sống ở Mỹ.

Riêng Tuấn, trước khi ra Phú Quốc làm nghề xây dựng thì cũng đã trải qua nhiều nghề, từ dạy học, buôn gỗ, làm thợ bạc; gã 2 lần ly dị vợ và có 5 người con.

Năm 2010, hai người tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký tết hôn bởi phía bà Lý và các con lo ngại sẽ nảy sinh tranh chấp tài sản nếu một khi “cơm không lành canh không ngọt”. Những người biết chuyện kể lại, sau đám cưới, ông Tuấn dọn đến ở nhà bà Lý, cũng không thấy ông làm nghề xây dựng mà mua về 5 con gấu nuôi lấy mật bán. Từ đó, người dân Phú Quốc quen gọi ông là Tuấn “gấu”. Tuy nhiên, không lâu sau, đàn gấu lần lượt chết hết. Lúc này, Tuấn “gấu” chạy việc cho bà Lý mỗi khi cần giao dịch đất đai.

Khai với cơ quan điều tra, Tuấn “gấu” cho rằng từ năm 2011, bà Lý vay ngân hàng 30 tỉ đồng để kinh doanh bất động sản, nhưng do giá đất bị đóng băng, không bán được nên bà Lý hay “gây chuyện” với Tuấn. Đến đầu năm 2014, bà Lý bán được 4 thửa đất với giá trên 20 tỉ để trả nợ, nhưng bà Lý “vẫn thường xuyên gây chuyện với Tuấn nên Tuấn rất đau lòng”.

Đỉnh điểm là đêm 10, rạng sáng 11/9/2014, khi bà Lý chuẩn bị hành trang để sang Mỹ thăm con. Đến 23 giờ thì ông Tuấn và bà Lý lên phòng tắm rửa. Bà Lý xem phim, ông Tuấn nằm trên giường. Do bà Lý còn gửi gần 2 tỉ đồng trong một ngân hàng ở Phú Quốc nên trước khi đi bà ký sẵn 5 tờ giấy rút tiền để lại cho Tuấn.

Đến 2 giờ ngày 11/9, bà Lý đi ngang giường ông Tuấn cầm giấy rút tiền bà đã ký sẵn, khi nào có ý kiến của bà thì ông Tuấn ở nhà rút để trả lãi ngân hàng, chứ ông không được “xài lung tung”.

Nghe bà Lý nói, ông Tuấn trả lời: “Hồi nào giờ tôi có xài của em số tiền lớn nào chưa? Em nói vậy là em làm nhục tôi”. Bà Lý trả lời: “Nói vậy mà làm nhục gì?”.

Tuấn khai rằng sau khi bà Lý trả lời, ông đã bật dậy định đánh bà Lý nhưng bị bà dùng búa đánh trả. Tuấn giằng co, tước được cây búa, đè bà Lý nằm xuống giường rồi dùng búa đánh liên tiếp nhiều nhát lên đầu bà Lý.

Khi phát hiện người tình của mình nằm bất tỉnh, thay gì đưa đi cấp cứu, Tuấn đã lau sạch các vết máu, thay ga nệm, áo gối rồi đem giấu các tang vật rồi… ngủ.

Đến 5 giờ sáng gã mới gọi người thân của bà Lý và người làm đến nhà, nói bà Lý bị “té cầu thang cần chở đi bệnh viện”. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện Phú Quốc thì các bác sĩ kết luận bà Lý đã chết.

Lúc này, Tuấn “gấu” tỏ ra đau khổ, đòi chôn xác bà Lý chứ không cho khám nghiệm tử thi vì “sợ người chết đau đớn”. Tuy nhiên, khi được tin báo của họ hàng, các con bà Lý quyết định nhờ công an vào cuộc điều tra cái chết của bà Lý, đồng thời ngăn không cho Tuấn “gấu” tiếp xúc hiện trường.

Qua giám định của bác sĩ pháp y phát hiện bà Lý bị đánh 16 nhát búa vào đầu và chết do đa vết thương vùng đầu gây sốc mất máu cấp và chấn thương sọ não.

Trước chứng cứ không thể chối cãi, nhưng ban đầu Tuấn “gấu” vẫn không thừa nhận đã giết bà Lý. Tuy nhiên, sau khi bị bắt giam, Tuấn “gấu” nói: Biết quanh co thì cũng không chối tội được nên mới cúi đầu thú nhận hành vi của mình.

Theo Tiến Trình

Theo Báo Thanh Niên
MỚI - NÓNG