Xe buýt miễn phí Bangkok – TP HCM

Xe buýt miễn phí Bangkok – TP HCM
Tối 1/12, chuyến xe buýt miễn phí chở những hành khách VN và nước ngoài bị kẹt tại Thái Lan sẽ về tới TP HCM.

>> Thêm một chuyến bay "giải cứu" khách
>> Theo chuyến bay “giải cứu” hành khách Việt 

Xe buýt miễn phí Bangkok – TP HCM ảnh 1
Tuyến xe buýt miễn phí đưa hành khách từ Bangkok về TP.HCM.

Chuyến xe này do ĐSQ VN tại Thái Lan phối hợp với công ty du lịch Donna Travel (Thái Lan), Caravel Angkor Tour (Campuchia) và Sapoco Tourist (VN) tổ chức, để giúp đỡ những người đang gặp khốn khó do hai sân bay ở Bangkok đóng cửa.

Chuyến xe này có 34 hành khách, trong đó có 5 người nước ngoài, hai trong số này là Việt kiều.

Tính từ hôm sân bay Suvarnabhumi bị đóng cửa đến nay, có gần 400 khách đã về được VN bằng đường bộ và đường không (trên chuyến bay VN8302 hôm 29/11).

Ông Federic Fack, người Bỉ, công tác tại TP HCM cho biết, ông sang Bangkok hôm 25/11. Lẽ ra, ông đã phải trở về TP HCM từ 29/11 nhưng hai ngày qua, ông phải tá túc nhờ một người bạn ở Bangkok.

Ông đã liên lạc theo đường dây nóng của ĐSQ VN đề nhờ giúp đỡ. Fack rất cảm động bởi nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của ĐSQ ông đã có mặt trên chuyến xe ngày hôm nay.

Anh Trần Văn Sơn ở Ngô Quyền, Hải Phòng cho biết, anh đặt vé bay từ Bangkok về Hà Nội ngày 1/12 của Vietnam Airlines, nhưng trước tình cảnh hiện nay, anh quyết định đi bằng đường bộ. Mặc dù biết hành trình từ đây về Hải Phòng sẽ vất vả song nếu cứ chờ đợi thì không biết đến bao giờ.

Trong số hành khách quốc tịch nước ngoài, vất vả nhất phải kể đến mẹ con chị Bình, Việt kiều Nauy đang trên đường từ Nauy về TP HCM bằng hãng hàng không Thai Airways.

Chị chỉ biết nói tiếng Na Uy, không biết tiếng Anh lẫn tiếng Thái. Mấy ngày nay chị phải dùng ngôn ngữ tay chân để nhờ nhân viên khách sạn Bangkok Palace giúp đỡ, nhưng cách này tỏ ra không hiệu quả. Chị Bình viết ra giấy chuyến bay mà chị bị nhỡ, và được người Thái viết lại chữ “loằng ngoằng”, trong đó có số 06:00.

Chị Bình cứ tưởng sáng sớm hôm sau, sẽ có chuyến bay về TP HCM vào giờ đó, nhưng không phải mà là hằng ngày vào lúc 6 giờ sáng, khách sạn sẽ cập nhật thông tin khả năng bay khỏi Thái Lan cho khách. Khi biết được có chuyến xe, chị Bình lúc đầu còn e ngại đi đường bộ qua Campuchia nhưng sau đã quyết định đi ngay vì sợ chẳng còn chuyến nào nữa.

Khoảng 4 giờ sáng, chiếc xe buýt du lịch 50 chỗ, hai tầng, tầng trên chở khách, tầng dưới dành để hàng và nhân viên dẫn đoàn, có phòng vệ sinh, đã tới. Theo kế hoạch, đến cửa khẩu Campuchia sẽ có xe của Campuchia đón vì Thái Lan sử dụng xe tay lái nghịch.

Nhiều người còn vui vẻ nói, như vậy lại được “lãi” thêm chuyến du lịch qua Campuchia. Gần 4 giờ 30 sáng, khi trời Bangkok hãy còn mờ tối chuyến xe xuất phát nhằm hướng cửa khẩu Poi Pet.

Theo Bảo Anh
Lao động

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.