Xe Camry gây tai nạn khiến 3 học sinh tử vong: Tuổi hồng, tang trắng

Ông Nguyễn Văn Thuy đau khổ bên bàn thờ con trai.
Ông Nguyễn Văn Thuy đau khổ bên bàn thờ con trai.
TP - Vụ tai nạn thảm khốc tối 14/5 đã cướp đi sinh mạng của 3 học sinh ngoan ngoãn, hiền lành với bao ước mơ dự định của thôn Việt Vân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Những đám ma lặng lẽ, cách nhau chỉ vài chục mét khiến nhiều người dân trong thôn vô cùng đau xót, phẫn uất…

“Cháu không bao giờ được mặc áo bộ đội nữa…”

Ngôi nhà của em Nguyễn Văn Hào nằm ven cánh đồng, rầu rĩ, xác xơ sau một ngày đón hung tin về em. Bà Ngụy Thị Hợi, mẹ Hào khóc nấc lên gọi tên con từng hồi: “Cứ tưởng con còn thở để gặp mẹ một lần mà không được, con ơi…”.

Bố của Hào là Nguyễn Văn Thuy (SN 1975) đã bình tĩnh hơn, gắng gượng ngồi tiếp chúng tôi. Ông kể mãi về giây phút nhìn thấy cảnh tượng một người đàn bà ôm một trong ba đứa trẻ bị chết ở nơi xảy ra tai nạn. Đó cũng là thời điểm ông biết con mình gặp nguy hiểm chứ trước đó người báo tin cho ông chỉ nói là ông đến ngay khu vực UBND xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ.

Không thấy con ở đó, ông lao về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh với hy vọng là cháu không sao. Hơn một tiếng ở bệnh viện, sau đó điều ông không muốn nghe nhất đã xảy ra. Cả gia đình khuỵu xuống, không tin vào tai, vào mắt mình nữa. Chị Nguyễn Thị Thư là cô ruột của Hào đưa chúng tôi xem tin nhắn mà chị nhắn cháu ngày hôm đó đi phỏng vấn, kiếm việc làm thêm trong tháng hè.

“Hào nó bảo, cô kiếm cho cháu việc làm ở chỗ cô nhé. Cô đang làm 10 triệu đồng/tháng thì cháu chỉ làm 6 triệu đồng/tháng cũng được. 3 triệu cháu để đóng học phí còn 3 triệu cháu mua quần áo, sách vở cho cả năm, đỡ phải xin bố mẹ. Nó học lớp 11 rồi nhưng lúc nào cũng nói sau này sẽ xung phong đi bộ đội. Dù khổ, dù vất vả nó cũng sẽ làm được. Thế mà, bây giờ cháu tôi không bao giờ được mặc quân phục nữa!”, chị Thư nói như khóc.

Trong số 3 nạn nhân chết do cú va chạm rất mạnh của xe Camry, gia đình Hào có hoàn cảnh khó khăn nhất. Ngôi nhà cấp 4 xây được 10 năm  nhưng vẫn chưa đủ tiền để đóng cửa sổ, phải dùng gạch vỡ để bịt lại. Ông Thuy và bà Hợi phải đi làm thuê, làm mướn, đổ bê tông để lấy tiền nuôi 3 anh em. Hào là anh trai cả trong nhà và rất ngoan ngoãn, hiền lành. “Đến cả cười cũng không bao giờ cười to, làm cái gì cũng rất nhẹ nhàng. Thế mà bỗng nhiên bỏ đi mãi, đau xót quá!”, chị Thư tâm sự.

Tại nhà của em Phạm Văn Hải, không khí cũng tang thương không kém. Bà nội của Hải là bà Đoàn Thị Nhung, năm nay 68 tuổi, luôn miệng nhắc: “Nó hiền lành lắm. Đi đâu chơi cũng mua một phần quà mềm cho bà vì biết bà không còn nhai được nữa”.

Còn ông Nguyễn Văn Hùng, trưởng thôn Việt Vân cũng không nén nổi nỗi đau: “Chưa bao giờ ở thôn có một vụ tai nạn thảm khốc và thương tâm như thế. Ba đứa trẻ cùng nhau ra đi khiến cho cả thôn đều đau xót. Chúng tôi cũng đã đến động viên gia đình nhưng thật khó có thể chia sẻ hết nỗi đau của họ”, ông Hùng nói.

Xe Camry gây tai nạn khiến 3 học sinh tử vong: Tuổi hồng, tang trắng ảnh 1 Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn khá rộng và đang được hoàn thiện. Ảnh: Nguyễn Trường.

Gia đình lái xe đã chia sẻ

Cũng theo ông Hùng, do vụ việc xảy ra quá đau xót, gia đình của lái xe đã nhờ chính quyền thôn, xã đến phúng viếng và hứa sẽ sớm trở lại để chia sẻ những mất mát với gia đình các nạn nhân. Ông Hùng cho biết: “Các gia đình nạn nhân đều bước đầu chấp nhận sự phúng viếng này, không làm căng vấn đề lên”.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên các gia đình có con bị nạn đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Chiều 15/5, ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng các ban ngành đã đến thăm hỏi động viên, trao hỗ trợ 9 triệu đồng cho 3 gia đình có học sinh tử vong. Cũng trong chiều 15/5, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 15 triệu đồng cho gia đình 3 em học sinh tử vong.

Ông Phạm Văn Dự, 77 tuổi, ông nội của Hải cho biết: “Cháu chúng tôi đã mất nhưng chúng tôi đề nghị các cơ quan sớm điều tra, làm rõ hành vi của lái xe và họ phải trả giá thích đáng cho hành động của mình”.

Còn nhiều nghi vấn?

Đối với hai em đi trên chiếc xe máy là Nguyễn Văn Minh (SN 2000) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 1998) đều trú tại Đồng Chuế, Nhân Hòa, Quế Võ đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Theo lãnh đạo bệnh viện, khi vào viện, bệnh nhân Nguyễn Văn Minh bị đa chấn thương, vỡ một phần xương chậu, chấn thương ngực, bỏng căng tay, bàn tay, còn bệnh nhân Nguyễn Tiến Đạt bị chấn thương sọ não. Hiện, bệnh nhân Minh đã ổn định, còn bệnh nhân Đạt vẫn chưa tỉnh hẳn.

Sáng 16/5, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân đồng thời họp với chính quyền địa phương và các ngành hữu quan khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

5 giờ sáng 15/5, lái xe Phạm Văn Thành (SN 1986) đã đến trình diện tại cơ quan công an và khai nhận do không chú ý quan sát nên đã va vào xe đạp điện cùng chiều, sau đó đạp nhầm chân ga làm xe tiếp tục lao vào xe đạp điện thứ hai và đâm vào xe máy.

Tuy nhiên, nhiều người trong gia đình các nạn nhân chưa đồng tình với thông tin này: “Chắc chắn lái xe phải đi với tốc độ rất nhanh mới gây ra tình trạng như thế và không loại trừ có thể uống rượu, bia trước khi gây tai nạn nhưng khi thủ phạm đến cơ quan điều tra đã giảm nồng độ cồn trong máu.

Với việc xe “bay” xuống ruộng như tại hiện trường, nếu xe chạy tốc độ khoảng 50-60km/h thì không thể xảy ra tình trạng đó. Chúng tôi chỉ mong các cơ quan cần điều tra rõ ràng để xử lý thích đáng hành vi này”, ông Phạm Văn Dự, ông nội của em Phạm Văn Hải đề nghị.

Các nạn nhân xấu số gồm Nguyễn Văn Đông (sinh năm 2002), Phạm Văn Hải (sinh năm 2001) và Nguyễn Văn Hào (sinh năm 1999) - cả 3 cùng trú xã Việt Thống, huyện Quế Võ, Bắc Ninh. Hai em đi xe máy bị thương nặng là Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1998) và Nguyễn Văn Minh (sinh năm 2000) - cùng trú tại thôn Đồng Chuế, xã Nhân Hòa. Hai em đi xe đạp điện bị thương nhẹ là Nguyễn Văn Triển (sinh năm 2002); Nguyễn Văn Trầm (sinh năm 2002) - cùng trú tại thôn Việt Vân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ. Xe gây tai nạn là ô tô Camry BKS 99A-148.77 do Phạm Đình Thành (sinh năm 1986, trú tại xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) điều khiển. 

MỚI - NÓNG