Xe đang chạy phát nổ, phụ nữ mang thai tử vong

Xe đang chạy phát nổ, phụ nữ mang thai tử vong
TPO –Sau vụ nổ xe máy sáng 1-12, chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982, trú tại Nam Sơn, Bắc Ninh, đang mang thai) tử vong. Con gái chị bị cắt lìa chân, đang cấp cứu ở bệnh viện Việt–Đức (Hà Nội).

Khoảng 7h sáng 1-12, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982) và cháu Nguyễn Khánh Vân (SN 2007), trú tại thôn Sơn Nam (xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) vừa ngồi lên xe máy ra khỏi cổng, cho trôi dốc khoảng 5m đột nhiên chiếc xe phát nổ.

Tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả một góc làng. Lửa cháy nghi ngút, khói đen bốc lên ngùn ngụt từ chiếc xe. Mẹ con chị Quỳnh bị hất văng ra hai phía, bị thương nghiêm trọng. Ngay lập tức, người thân và hàng xóm xung quanh vội chạy tới dập lửa, đưa hai mẹ con lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu.

Sau đó, vì vết thương quá nặng nên hai mẹ con chị Quỳnh đã được chuyển ra Bệnh viện Việt - Đức. Nhưng đến chiều cùng ngày, chị Quỳnh không qua khỏi. Cháu Vân vẫn đang được các bác sĩ mổ cấp cứu.

Lời kể của các nhân chứng

Đang chuẩn bị đi làm, nghe thấy tiếng nổ lớn, anh Nguyễn Đức Thuận (gần nhà chị Quỳnh) vội chạy lên thì thấy chiếc xe máy Dream Việt Nam đang bốc lửa ngùn ngụt. Hai mẹ con chị Quỳnh bị bắn văng ra hai phía. Trên người chị Quỳnh, lửa vẫn đang cháy. Còn cháu Nguyễn Khánh Vân bị hất văng về phía sau xe, cách vị trí xe nổ khoảng 1,5m.

Xe đang chạy phát nổ, phụ nữ mang thai tử vong ảnh 1
Xe đang chạy phát nổ, phụ nữ mang thai tử vong ảnh 2
Vụ nổ bất thường khiến chiếc xe Dream Việt của gia đình chị Quỳnh cháy rụi, hai bờ tường hai bên bị phá thủng nhiều lỗ. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Vụ nổ bất thường khiến chiếc xe Dream Việt của gia đình chị Quỳnh cháy rụi, hai bờ tường hai bên bị phá thủng nhiều lỗ. Ảnh: Tuấn Nguyễn .

“Nghe tiếng nổ, tôi vội chạy lên thì thấy xe cháy ngùn ngụt. Tôi kéo chị Quỳnh ra xa đám cháy rồi lấy tay dập lửa trên người nạn nhân. Cùng lúc đó, vợ tôi lấy chậu nước hất vào người chị Quỳnh để dập lửa. Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng nổ cũng chạy lên hỗ trợ, bế cháu Vân đưa sang trạm y tế xã sơ cứu” – anh Thuận kể lại.

Cũng theo anh Thuận, lúc mọi người chạy đến, chị Quỳnh bị thương nặng phần bụng, phần chân bị phá nát, da tái mét, chị kêu đau đớn. Hai chân cháu Vân cũng bị thương nặng, chiếc quần bò bị rách, bàn chân trái của cháu bị cắt đứt. Trên đường đi cấp cứu, cháu Vân vẫn tỉnh, vừa khóc vừa hỏi anh Thuận “Cháu đau lắm! Mẹ cháu có làm sao không chú?”.

Đuôi của chiếc xe bị nổ. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Đuôi của chiếc xe bị nổ. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Hồi – em chồng nạn nhân - vợ chồng chị Quỳnh cưới nhau khoảng năm năm. Chị Quỳnh đang làm việc tại công ty Canon ở Bắc Ninh, còn chồng là anh Nguyễn Văn Quế (SN 1973), làm công nhân lò gạch. Kinh tế gia đình khó khăn.

Sáng xảy ra tai nạn, anh Quế đi làm từ lúc 5 giờ, chị Quỳnh lấy xe máy đưa cháu Vân đi học lúc 7 giờ. Chiếc xe máy Dream Việt của chị Quỳnh mới được mua cách đây vài tháng.

Theo anh Thuận và những người hàng xóm, do nhà ở phía trên dốc nên chị Quỳnh thường có thói quen cho xe máy thả xuống gần hết dốc mới nổ máy.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Nam Sơn và công an tỉnh Bắc Ninh đã có mặt tại hiện trường. Ông Nguyễn Văn Quang – Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm các thủ tục pháp lý, đưa chiếc xe về trụ sở công an thành phố để điều tra.

Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.