Xe dù hoành hành dịp Tết

Một phụ xe nhô đầu ra cửa sổ để chèo kéo, “bắt” khách trên Quốc lộ 13.
Một phụ xe nhô đầu ra cửa sổ để chèo kéo, “bắt” khách trên Quốc lộ 13.
TP - Hầu hết các bến xe, nhà ga ở TPHCM trong ngày hôm qua 12/2 đều ken cứng người về quê  đón Tết. Trong khi phía bên ngoài nhà ga, bến xe, tình trạng các xe dù bến cóc vẫn tung hoành.

Vật vờ về quê

Tại Bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh vào lúc 9 giờ sáng dòng người nối đuôi nhau về quê và mua vé. Tại khu vực xe đi tuyến TP HCM - Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung, nhiều hành khách với lỉnh kỉnh đồ đạc, va li, quà tết đợi để lên xe.

Do lưu lượng người và phương tiện tập trung về bến xe quá lớn khiến các  bãi giữ xe 2 bánh nơi đây không còn chỗ chứa. Phía bên ngoài, các tuyến đường gần bến xe miền Đông như  Bạch Đằng, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Xí, Quốc lộ 13…giao thông hỗn loạn do lượng người tập trung về bến xe quá đông, nhờ cảnh sát giao thông phải phân luồng tình hình mới ổn định.

Anh Lâm Sơn Vượng, quê Quảng Ngãi, làm việc ở Khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương cho biết: “Rút kinh nghiệm từ năm trước, nên tôi đã ra đây trước 3 tiếng để ngồi đợi. Dù có lâu nhưng vẫn chắc ăn hơn. Chứ đi trễ sợ kẹt xe này nọ rồi lỡ chuyến thì phiền phức lắm!”.

Trong khi đó, tại Bến xe miền Tây, quận 6, hàng nghìn người với vali, túi xách, quà Tết ngồi đợi xe về quê.  Đại diện Bến xe miền Tây, cho biết nơi này không quá tải bằng bến  xe miền Đông nhưng trung bình mỗi ngày vẫn có khoảng 70 nghìn lượt khách. Tại Ga Sài Gòn, quận 3, cả khu vực tầng trệt và lầu đều không còn chỗ trống, nhiều người phải ngồi xuống đất để đợi đến chuyến.

Ngồi đợi ở dưới đất 2 tiếng mua vé nhưng chưa có, ông Nguyễn Ri 45 tuổi phàn nàn: “Tôi đến lúc 7 giờ sáng nhưng không còn ghế trống, đợi hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa mua được vé”.  Do sợ kẹt xe, trễ tàu nhiều người đã đến sớm hơn 2-3 tiếng so với giờ tàu chạy.

Xe dù hoành hành dịp Tết ảnh 1

Khu vực tuyến đi TP HCM - Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung, nhiều hành khách phải vật vờ chờ đợi bên hành lý.

Xe dù đại náo

Vào dịp cận Tết, các xe dù, bến cóc lại bắt đầu hoạt động rầm rộ, chèo kéo khách giữa đường. Dọc tuyến đường Kinh Dương Vương (Q.Bình Tân), quốc lộ 1 đoạn qua địa phận quận Bình Tân và huyện Bình Chánh (TPHCM). Nhiều phụ xe nhô đầu ra cửa sổ chèo kéo khách lên xe, một số phụ xe còn lao ra đường “bắt” luôn khách lên xe giữa dòng xe cộ qua lại tấp nập, tạo khung cảnh hết sức hỗn loạn.

Bám theo xe khách Ánh Loan, BKS 83B-00951 từ bến xe miền Tây đến khu vực vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân), phóng viên chứng kiến cảnh phụ xe liên tục nhoài người ra ngoài từ phía cửa sổ và chèo kéo khách đang đứng ở vệ đường. Khi có khách vẫy tay, lập tức tài xế đánh tay lái, cắt ngang đầu xe của các phương tiện cùng chiều để đón khách. Khách được đón lên nhanh gọn và xe tiếp tục lòng vòng bắt khách.

Khi xe khách mang BKS 47B-002.09 đi tuyến TPHCM- Đắk Lắk rời khỏi Bến xe miền Đông, phát hiện nhiều người đứng dọc đường, phụ xe này liên tục chèo kéo khách. Không chịu thẳng tiến về Tây Nguyên, xe này cứ đảo đi, đảo lại ở đường Đinh Bộ Lĩnh và Quốc lộ 13 đến khi “bắt” đủ số khách, xe mới tiếp tục hành trình.

Sáng 12/2, hàng loạt xe dù chạy dọc Quốc lộ 13, Quốc lộ 1 (đoạn từ Ngã tư Bình Phước đến Suối Tiên) đi các tuyến Bù Đốp (Bình Phước), Bình Thuận, Vũng Tàu vô tư đón trả khách dọc đường. Hầu hết các xe đều không ghi thông tin tên của hãng xe, địa chỉ và không đăng ký qua Bến xe miền Đông.

Trong khi đó, cổng số 3 của bến xe miền Đông được rất nhiều “cò” bủa vây. Thấy khách không mua được vé hoặc chưa mua vé, “cò” bắt khách rồi chở miễn phí ra gần trạm thu phí cầu Bình Triệu hoặc chợ Bình Triệu để chờ “xe nhà” chạy đến đón đi với giá vé cao hơn nhiều lần so với trong bến. Tại ga Sài Gòn “cò” đón lõng ở cổng vào và chạy theo chèo kéo bán vé. Một “cò” cho biết vé tuyến nào cũng có bán.

Kiểm tra cước vận tải chưa đến đích

Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, dựa vào kết quả công bố công khai, dường như các đoàn chưa xem xét doanh nghiệp kê khai thế nào; và thực hiện kê khai có đúng hay không. “Các đoàn chưa thấy được bất cập của vấn đề, chưa đi đến đích như mong chờ. Kết quả đang chung chung”, ông Long nói.

Như vậy, dù ba đoàn kiểm tra với các cơ quan quản lý chuyên sâu (Thanh tra Bộ Tài chính, Thuế, Giao thông vận tải) vào cuộc, nhưng dường như chỉ đạo của Thủ tướng (giá cước vận tải phải giảm tương ứng với giá nhiên liệu) đã không được thực hiện.

Trong khi đó, còn nhiều hãng vận tải khách đang tìm cách “chặt chém”, tăng giá vô tội vạ. Chiều 12/2, PV Tiền Phong tìm cách liên lạc với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tài chính để tìm câu trả lời xác đáng, nhưng không thể liên lạc (dù tới tận cơ quan hay gọi điện thoại).

Đức Huy

Cảnh sát giao thông, hình sự truy quét xe dù, bến cóc, cò mồi

Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc bến xe miền Đông cho biết trong ngày 12/2 bến xe đã tiếp đón, phục vụ khoảng 36.000 -37.000 lượt khách về quê đón tết, tăng gấp đôi so với ngày thường. Theo ông Hải, Cảnh sát hình sự đã tung cả chục cán bộ chiến sỹ xuống bến xe để chống cướp giật, móc túi và cò mồi chèo kéo khách, đảm bảo anh ninh, an toàn cho hành khách về quê đón tết.

Trung tá Phạm Minh Phước, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc cho biết từ ngày 8/2, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc và Đội thanh tra giao thông số 5 (Sở GTVT TPHCM) đồng loạt ra quân xử lý các xe khách vi phạm trong dịp Tết, đặc biệt là xe dù, bến cóc, trả khách không đúng nơi quy định. Trong 5 ngày qua, đã có hàng chục trường hợp vi phạm bị lập biên bản xử lý.

Huy Thịnh

MỚI - NÓNG