Xe du lịch bị trôi ở cầu tràn, một người mất tích

Cầu Thác Ngựa đã được chặn không cho xe qua lại
Cầu Thác Ngựa đã được chặn không cho xe qua lại
TPO - Lực lượng chức năng đang tìm kiếm ông Phan Tư (49 tuổi, trú huyện Krông Năng, Đắk Lắk), bị nước xiết cuốn mất tích lúc khoảng 20h ngày 4/11, khi xe chở ông đi qua cầu tràn Thác Ngựa, thị trấn Khánh Vĩnh (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Theo ông Nguyễn Ngọc Hoa, Chánh Văn phòng UBND huyện Khánh Vĩnh, xe du lịch 16 chỗ chở 9 người từ Lâm Đồng xuống, đến thị trấn Khánh Vĩnh đi theo đường tỉnh lộ 8B để sang QL26, lên Đắk Lắk. Khoảng 20h ngày 4/11, khi xe qua cầu tràn Thác Ngựa ở sông Cái, cách trụ sở UBND huyện Khánh Vĩnh khoảng 300m về phía bắc) thì bị nước lũ tràn vào xe. Ông Phan Tư mở cửa xe ra ngoài, bị dòng nước xiết cuốn đi. Người dân địa phương kịp thời đưa 8 người khác trên xe lên bờ, tạm nghỉ tại trụ sở UBND thị trấn Khánh Vĩnh. Xe gặp nạn được đưa về trụ sở công an huyện.

Cầu tràn Thác Ngựa ở đoạn đầu tỉnh lộ 8B qua sông Cái, vào mùa mưa lũ nước ở phía thượng nguồn thường xuống bất ngờ gây ngập cầu. Trước đây, rạng sáng ngày 27/12/2008, một xe có trọng tải 4,5 tấn chở hoa từ Đà Lạt đi Đà Nẵng đã qua được 2/3 cầu Thác Ngựa thì bị nước lũ làm chết máy và cuốn xuống sông Cái, mắc vào đá ngầm cách cầu 60m về phía hạ lưu. Lái xe và phụ xe kịp nhảy ra, may mắn thoát nạn, nhưng toàn bộ hoa trên xe bị trôi hết.

MỚI - NÓNG