Xe rơi vực, 9 quân nhân thương vong

Cán bộ Lữ đoàn 83 viếng 5 chiến sĩ tử nạn. Ảnh: Thanh Trần
Cán bộ Lữ đoàn 83 viếng 5 chiến sĩ tử nạn. Ảnh: Thanh Trần
TP - Vụ tai nạn chiều 16/12 tại xã vùng cao biên giới ĐắcPre (Nam Giang - Quảng Nam) khiến 5 chiến sĩ tử nạn và 4 người bị thương. Theo xác định ban đầu, xe chở các chiến sĩ đi làm nhiệm vụ trên đường tuần tra biên giới trở về thì bị mất lái, lao xuống vực. 
  • Như báo điện tử Tiền Phong  đã liên tục cập nhật từ hôm qua, vụ tai nạn nghiêm trọng tại thôn Năm Sáu B (ĐắcPre, Nam Giang) khiến 9 quân nhân thuộc Lữ đoàn 83 (E83, thuộc Quân chủng Hải quân) thương vong. Trong đó, 5 chiến sĩ tử nạn và 4 người khác bị thương đang được điều trị ở Bệnh viện Quân y C17 tại Đà Nẵng. Hôm qua, hầu như báo chí vẫn chưa tiếp xúc được với các chiến sĩ bị thương.

Cuối giờ chiều, trao đổi với PV Tiền Phong, một cán bộ thuộc E83 cho hay, 2 chiến sĩ được điều trị ở trạm y tế quân y ở Chaval (thuộc Nam Giang) đã được chuyển xuống BV C17. Hai chiến sĩ này bị nhẹ, bình phục nhanh chóng. Hai chiến sĩ còn lại tương đối nặng, hiện được tích cực cứu chữa ở BV C17. Trước đó, tiếp xúc với chúng tôi ở hành lang khoa Cấp cứu hồi sức BV C17, chị Hoàng Thị Thủy, mẹ chiến sĩ Trần Viết Tú (1995, Quảng Bình) cho hay, Tú đã nói chuyện và ăn cháo được.

Tuy nhiên, em vẫn chưa nói và nhớ gì về vụ tai nạn chiều 16/12. Được biết, xe tải quân sự mang biển kiểm soát QH – 5967 chở các chiến sĩ đi làm nhiệm vụ gặp nạn, ngay sau đó, Đoàn Kinh tế - quốc phòng 207 đang làm nhiệm vụ gần khu vực đã trực tiếp tham gia cứu nạn và dùng xe chở các nạn nhân gặp nạn ra Bệnh viện Quân y C17 ở Đà Nẵng.
Ông Trương Khuê, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Nam cho biết, Ban ATGT tỉnh đã chia sẻ, động viên và hỗ trợ nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người và gia đình có người tử vong 3 triệu đồng/trường hợp. Chiều 17/12, Thượng tá Nguyễn Đức Chỉ - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an Quảng Nam) cho biết nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định. Do phương tiện, người điều khiển, người gặp nạn của quân đội nên cơ quan điều tra quân đội sẽ tiến hành điều tra tìm nguyên nhân. Lực lượng CSGT tỉnh Quảng Nam chỉ tham gia cứu hộ cứu nạn, bảo vệ hiện trường.

Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quang - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự cơ động Công an huyện Nam Giang: Do trời mưa, nên đường vào khu vực xảy ra tai nạn rất khó đi. Chiều ngày 17/12 xe cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường để cẩu chiếc xe bị nạn lên vực và đưa về thị trấn Thạnh Mỹ.

Nhìn các anh lần cuối

14h chiều tại nhà tang lễ QK5, hàng chục chiến sĩ Lữ đoàn 83 nghẹn ngào tới viếng, tiễn đưa đồng đội về cõi vĩnh hằng. Một chiến sĩ mắt đỏ hoe, đau đớn nhìn đồng đội qua nắp kính quan tài: Các bạn tôi còn trẻ quá. Những lá cờ đỏ sao vàng lần lượt rủ xuống 5 chiếc quan tài. Bên trong, 5 chiến sĩ ra đi trong độ xuân xanh. Họ hy sinh vì Tổ quốc.

Đến 18 giờ tối, nhà tang lễ vẫn đông kín người tới viếng 5 chiến sĩ. Năm bức di ảnh trên bàn thờ, năm khuôn mặt còn đang tuổi đôi mươi giờ nằm lại trong nhà tang lễ nghi ngút khói hương. Sau cỗ quan tài, quân phục của các anh được xếp gọn gàng. Các chiến sĩ đều ở xa Đà Nẵng nên gần như cuối giờ chiều qua, người nhà mới vào nhìn mặt họ lần cuối. Anh Lương Ngọc Tuấn, anh trai hạ sĩ Lương Văn Toán (quê Thanh Hóa) nghẹn ngào: “Lần cuối gặp Toán là tết năm trước, tôi công tác ở Vũng Tàu nên chỉ vào dịp tết anh em mới đoàn tụ. Toán đã 27 tuổi, nhưng vẫn chưa vợ con, Tết này tính giục nó cưới vợ, nào ngờ….

Khi nghe tin em bị nạn, tôi lật đật chạy ra cho kịp nhìn mặt em lần cuối nhưng vẫn không kịp”. Ở quê nhà, khi hay tin Toán hy sinh, bố mẹ của chiến sĩ đã khóc ngất không gượng dậy nổi, phải nhờ chú bác vào Đà Nẵng đưa thi thể con về. Bên cạnh, cậu của chiến sĩ Phạm Viết Sỹ (quê Hà Tĩnh) không nói nên lời trước sự ra đi của cháu, tay liên tục quệt nước mắt. 

Thượng tá Phạm Hùng Mạnh (thuộc Lữ đoàn 83 - Quân chủng Hải quân) cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức tang lễ cho các chiến sĩ hy sinh trang trọng theo đúng nghi thức quân đội. Việc đưa thi thể các chiến sĩ về quê an táng, chúng tôi sẽ thực hiện theo nguyện vọng của từng gia đình. Có nhà đưa chiến sĩ về trước, nhà đưa về sau, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức”. 

Ông Khuất Việt Hùng – Phó chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết các cơ quan chức năng của quân đội đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu chúng tôi có được đây là tai nạn của xe quân sự chở các chiến sĩ đang trên đường làm nhiệm vụ trên tuyến đường tuần tra biên giới và gặp nạn hy sinh 5 đồng chí và bị thương 4 đồng chí. Hiện tại, các đồng chí bị thương đang hồi phục tốt.

MỚI - NÓNG