Xe tải lật nghiêng, 2 thanh niên lao vào 'hôi của'

Hiện trường sự cố lật xe chở nước ngọt
Hiện trường sự cố lật xe chở nước ngọt
Chiều 21/10, một chiếc xe tải chở hàng trăm thùng nước ngọt lật ngang trên quốc lộ 1, đoạn trước khu du lịch Suối Tiên, phường Tân Phú, quận 9, TP HCM. Trong lúc nhiều người đang hỗ trợ tài xế thu dọn thì có hai thanh niên lao vào…hôi của!

Khoảng 14 giờ 15 phút ngày 21/10, chiếc xe tải BKS 54M-0571 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy trên Quốc lộ 1 hướng từ ngã tư Thủ Đức về Đồng Nai. Khi vừa đi tới trước khu du lịch Suối Tiên thì tài xế bỗng mất lái, chiếc xe trượt qua phải, mất thăng bằng rồi lật nghiêng.

Thùng xe vỡ bung ra ngoài khiến hàng trăm thùng nước ngọt tràn xuống mặt đường, nhiều chai vỡ nát.

Xe tải lật nghiêng, 2 thanh niên lao vào 'hôi của' ảnh 1

Thanh niên ôm lốc nước ngọt bỏ chạy

Xe tải lật nghiêng, 2 thanh niên lao vào 'hôi của' ảnh 2

Sau đó lên xe tẩu thoát

Sau khi xảy ra sự cố, người của nhà xe cùng một số người dân gần đó đã tới hiện trường cùng tài xế tiến hành di chuyển số hàng trên để vào lề trước khi chờ xe khác đến hỗ trợ.

   

Tuy nhiên, điều đáng nói là trong khi nhiều người đang tiến hành giúp tài xế khắc phục thì có hai thanh niên đi xe máy lao vào…“hôi của”. Một trong hai thanh niên tham gia "hôi của" cởi trần, xăm trổ đầy mình, đi xe máy BKS 77H1-74…

Một số nhân chứng cho biết, khi vừa xảy ra sự cố trên, hai thanh niên này đậu xe ở gần hiện trường rồi một người chạy lại lân la hỏi chuyện, sau đó thanh niên này ngang nhiên xách thùng nước ngọt bỏ lên xe rồi cả hai đi mất tích.

Ít phút sau sự cố xảy ra, CSGT đội Rạch Chiếc đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông. Đến hơn 16 giờ, hiện trường sự cố được giải tỏa.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.