Xóm đèn dầu giữa... thị xã Kon Tum

Xóm đèn dầu giữa... thị xã Kon Tum
TP - Thôn nằm cách trung tâm thị  xã Kon Tum chừng 4-5 km, vậy mà suốt 14 năm qua vẫn phải chịu cảnh… không điện. Muốn có ánh đèn, người dân phải chạy đôn đáo đi sạc ắc quy.
Xóm đèn dầu giữa... thị xã Kon Tum ảnh 1
Chị Nguyễn Thị Tấm ở thôn Đăk Hà, xã Đăk BLà, TX Kon Tum) cùng các con học bài bên ánh đèn dầu leo lét!

Thôn Đăk Hà (xã Đăk Blà, TX Kon Tum) có 47 hộ gia đình, gần 200 nhân khẩu, thuộc diện dân kinh tế mới từ huyện Hưng Hà (Thái Bình) vào Tây Nguyên từ năm 1992.

Chị Nguyễn Thị Tấm ở nhà tôi cho biết: “Mỗi ngày phải tốn khoảng 4.000 đồng sạc ắc quy mới đủ xài, chuyện được xem ti-vi là điều “xa xỉ”, mà nếu có thì chỉ xem ti-vi đen trắng!”.

Để tiết kiệm, nhiều người dân nơi đây phải thắp đèn dầu. Người lớn không được xem thời sự trên ti-vi, mọi thông tin đều mù tịt. Còn trẻ con học bài phải soi từng con chữ trong ánh đèn dầu thật khó khăn.

Để có đủ ánh sáng, khi xây nhà ông Lê Xuân May đã nghĩ ra cách lợp thêm kính màu trắng đặt trên mái ngói, còn nhà ông Nguyễn Xuân Nhương thì mở rất nhiều cửa sổ xung quanh nhà.

Thời gian gần đây, một số hộ gia đình có điều kiện kinh tế khấm khá lên, họ tự bỏ tiền túi đi mua dây điện rồi câu móc điện ở một thôn khác về. Tính từ trục đường quốc lộ 24 vào đến nơi có chiều dài 1,5 – 2 km, họ phải bỏ ra khoản tiền gần 2 triệu đồng.

Đường dây điện thì mạnh ai nấy làm, cột điện dựng lên chông chênh giữa đường, dây nhựa chằng đụp chồng lên nhau, nhiều đoạn treo lủng lẳng, luôn đe dọa có ngày sẽ đổ ập lên đầu người dân.

Người dân nơi đây mong ước được sử dụng điện lưới quốc gia, không biết điều ấy đến bao giờ mới trở thành hiện thực?

MỚI - NÓNG