Xôn xao chủ tịch UBND xã uống thuốc sâu tự tử

Trụ sở UBND xã Phú Mỹ
Trụ sở UBND xã Phú Mỹ
TPO - Do mắc bệnh kéo dài, mất ngủ, tinh thần suy sụp, sức khoẻ giảm sút, một vị chủ tịch UBND xã tại Thừa Thiên - Huế đã uống thuốc trừ sâu tự vẫn, gây xôn xao dư luận địa phương.

Ngày 31/3, tin từ UBND xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tự vẫn bằng thuốc trừ sâu. Nạn nhân là ông T.T, (57 tuổi, quê Mỹ Lam, Phú Mỹ), Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối 29/3, gây xôn xao dư luận địa phương. Trước thời điểm tự tử, một người thân của ông T. từng nghe vị chủ tịch xã này than phiền, bày tỏ sự bi quan, buồn chán trước cuộc sống do mắc bệnh kéo dài.

Khi các cán bộ xã liên lạc thăm hỏi, động viên thì phát hiện ông T. uống thuốc trừ sâu tự vẫn tại nhà riêng, nên tức tốc chuyển nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Theo ông Lê Văn Phương, Phó chủ tịch UBND xã Phú Mỹ, ông T. là người sống chân tình với mọi người, nhiều cán bộ từng được ông T. giúp đỡ. Mặc dù vậy, việc ông T. tự vẫn đã tạo nên sự suy diễn, đồn thổi không tốt, thiếu căn cứ trong dư luận địa phương.

Trước khi tự vẫn, ông T. viết một bức thư gửi lại cho ba người con. “Tôi có đọc bức thư này, nó như là một tờ di chúc. Từ nội dung bên trong, khả năng ông T. tìm đến cái chết do vấn đề nợ nần cá nhân, làm thâm thụt công quỹ hay lý do bức xúc, mâu thuẫn trong quan hệ công tác tại cơ quan được loại trừ".

"Ông T. tự vẫn là vì mắc bệnh trầm cảm, mất ngủ kéo dài nhiều tháng nay, không còn đủ sức chịu đựng. Cuối thư, ông T. còn khuyên các con hãy sống thương yêu, đùm bọc nhau, và đừng yêu cầu cơ quan chức năng mổ xẻ, khám nghiệm tử thi khi ông mất”, ông Lê Văn Phương cho biết.

Còn theo chia sẻ từ ông Đào Hữu Truyền, Bí thư Đảng uỷ xã, ông T. làm Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ từ năm 2006, là cán bộ mẫn cán, trách nhiệm trong công việc.

Cách đây vài năm, ông T. đã mất đi người vợ do mắc bệnh hiểm nghèo. Thời gian gần đây, do mất ngủ kéo dài, sức khoẻ của ông T. rất xấu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc, tập thể cán bộ xã tập trung đến bệnh viện để tìm cách giúp đỡ ông T. vượt qua cơn hiểm nghèo. Tuy nhiên, khả năng ông T. thoát hiểm là hết sức mong manh, do nhiễm độc rất nặng, tính mạng nguy kịch.

MỚI - NÓNG