Xót xa mẹ quyên sinh vì lo cho con

Bốn chị em Thanh vốn không có cha, lại vừa mất luôn người mẹ.
Bốn chị em Thanh vốn không có cha, lại vừa mất luôn người mẹ.
Ốm yếu nằm một chỗ không giúp được cho các con, trong một lúc nghĩ quẩn, chị Vương Thị Yên ở Hà Giang tìm đến cái chết để lại 4 đứa trẻ vốn đã không cha.

Từ ngày mẹ treo cổ tự vẫn ở tuổi 36, em Vương Thị Thanh học sinh lớp 9A và 3 em của mình là Vương Văn Nguyên (lớp 7), Vương Thị Huyền (lớp 6), Vương Phương Du (lớp 1) không dám ở trong căn nhà cũ. Ông bà ngoại và người cậu đón các em về cưu mang, dựng cho một ngôi nhà tạm sát bên. Buổi sáng, các em đến trường, chiều Thanh đi chăn trâu kiếm củi giúp ông bà; còn các em đi hái rau rừng, rau dại về ăn.

Em Vương Thị Thanh cho biết, bốn chị em vốn cùng mẹ khác cha. Từ nhỏ, các em đều không có cha ở bên chăm sóc, dạy dỗ. Mẹ tần tảo nuôi nấng các con, thỉnh thoảng ông bà, cậu mợ và chính quyền giúp đỡ thêm bơ gạo, mớ rau mới đủ ăn.

Khoảng một năm nay chị Yên bệnh, sức khỏe yếu dần và không lao động được. Nghèo, chị chỉ đi bệnh viện huyện và tỉnh một lần, khám không ra bệnh lại về uống thuốc của các thầy lang trong vùng, cúng ma. "Mẹ ốm nằm, không làm được gì cả. Bốn chị em vừa đi học, vừa làm đồng, không đủ gạo ăn. Bọn em cũng nuôi một con lợn nhưng bán lâu rồi", Thanh cho biết.

Bệnh tật phải nằm một chỗ làm các con, bố mẹ lo lắng trong thời gian dài, chị Yên đã nghĩ quẩn. Ngay trước Tết, chị tìm đến cái chết trong lúc các con vắng nhà. "Tết năm nay buồn lắm. Chúng em không ở nhà cũ được, cũng không có đồ ăn, quần áo. Em út khóc nhiều vì nhớ mẹ", Thanh tâm sự.

Anh Vương Văn Toàn (30 tuổi), cậu ruột của Thanh chia sẻ thêm, sau khi chị gái mất, anh đón các cháu về chăm sóc. Ngoài các cháu, anh Toàn còn vợ, hai con nhỏ cùng bố mẹ già 70 tuổi, anh trai bị mù và chị gái thần kinh. Bình thường vợ chồng anh làm khoảng 2.000 m2 ruộng chỉ đủ ăn trong 6 tháng. Nay gia đình phải nuôi thêm các cháu, cuộc sống càng khó khăn.

Đa số người dân tộc Tày ở Bản Xám (Ngọc Minh, Vị Xuyên, Hà Giang) đều thuộc diện hộ nghèo, mức sống thấp. Trong năm họ chỉ làm một mùa nương rẫy, đời sống tự cung tự cấp. Theo cô Nguyễn Thị Hồng Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp Thanh, bốn em nhỏ còn đang chịu một khoản nợ lớn. 

"Đồng bào thường làm ma chay to. Khi biết tin mẹ các em mất, các thầy cô và học sinh trường Ngọc Minh đã chung tay ủng hộ giúp gia đình làm ma chay nhưng số tiền nợ hiện tại vẫn còn hơn chục triệu đồng", cô Hoa cho biết.

Xót xa mẹ quyên sinh vì lo cho con ảnh 1

Một số nhà hảo tâm đã đến giúp đỡ các em lo ma chay, tạm ổn định cuộc sống để được đến trường.

Thầy Lê Minh Tuấn, Phó hiệu trưởng nhà trường, xót xa: "Các em phải nương tựa vào gia đình cậu, nhưng tình cảnh cậu cũng không khá hơn". Lo 4 đứa trẻ còn dại dột lại vì mất mẹ mà nghỉ học, Ban giám hiệu trường THCS Ngọc Minh đã kêu gọi ủng hộ chị em Thanh.

Thầy cô, học sinh cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình một số nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì tôm, mì chính, dầu ăn... Một nhóm từ thiện mỗi tháng hỗ trợ ông bà của Thanh 500.000 đồng để nuôi các cháu ăn học.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG