Xưởng mỹ nghệ của đôi vợ chồng khiếm thính

Anh Nguyễn Ngọc Tài sử dụng thành thạo máy móc.
Anh Nguyễn Ngọc Tài sử dụng thành thạo máy móc.
TP - Hai vợ chồng chủ xưởng mỹ nghệ đều bị câm điếc bẩm sinh, giao tiếp với mọi người qua cử chỉ, hành động. Đó là anh Nguyễn Ngọc Tài (SN 1987), và vợ là chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1988) ở tổ dân phố 4, thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).

Tuy không nghe, không nói được, nhưng vợ chồng anh từ nhỏ đã được đi học ở trường dành cho người khuyết tật của tỉnh, nên đều biết chữ. Thời cùng học đã xe cho đôi bạn trẻ sau ngày ra trường nên duyên chồng vợ.

Học xong lớp dạy nghề, anh Tài về làm cho một số cơ sở gỗ mỹ nghệ. Nhờ tiếp thu nhanh, chỉ sau hai năm giúp việc, anh đã thành thạo mọi công đoạn của nghề mộc. Trong điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn, chỉ có mảnh đất cha mẹ nghèo khó để lại, năm 2013 sau  khi lấy vợ, sinh được một con trai khôi ngô, khỏe mạnh, anh vay mượn tiền mua sắm dụng cụ, máy móc… rồi mở một cơ sở lam đồ gỗ  mỹ nghệ nhỏ tại nhà.

Do những sản phẩm vợ chồng anh tự tay làm ra rất tinh xảo, mang tính thẩm mỹ cao, nên xưởng mỹ nghệ nhỏ ngày càng đắt khách, còn dân chúng quanh vùng ai cũng khâm phục ý chí vượt khó của đôi vợ chồng trẻ .

Bà Phan Thị Hồng, Chủ tịch Hội Người khuyết tật - Trẻ mồ côi huyện Cư M’gar, nói: “Vợ chồng Tài là tấm gương vượt qua nghịch cảnh, chăm chỉ lao động hiếm có. Rất đáng làm gương cho mọi người học hỏi”.     

MỚI - NÓNG