"Xưởng sản xuất nổ như bom, cả khu rung chuyển"

Vụ nổ tạo ra một hố sâu hơn 6m2, gây sập hoàn toàn nhà xưởng và 7 căn nhà lân cận
Vụ nổ tạo ra một hố sâu hơn 6m2, gây sập hoàn toàn nhà xưởng và 7 căn nhà lân cận
TP - "Tôi đang ở trong nhà thì nghe một tiếng nổ vang trời như tiếng bom, cả nhà rung chuyển. Chạy ra khỏi nhà xem thì thấy cuộn khói, bụi mù mịt, nhiều tấm tôn văng tứ tung...", người dân xung quanh xưởng sản xuất phân bón lá thuộc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đặng Huỳnh (quận 12, TPHCM), kể.

Tối 17/10, đại tá Nguyễn Hữu Song, Trưởng Công an quận 12 cho biết, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, trên địa bàn xảy ra một vụ nổ lớn tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đặng Huỳnh (do ông Huỳnh Văn Hải làm giám đốc) khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương và 2 người mất tích. Lực lượng cảnh sát PCCC phải đeo mặt nạ, bình oxy để tiếp cận hiện trường vì hóa chất độc hại. 

“Tiếng nổ như “bom”, cả khu rung chuyển”

Đó là những gì người dân xung quanh xưởng sản xuất phân bón lá thuộc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đặng Huỳnh (số 66/2 đường Lê Thị Riêng, khu phố 5, phường Thới An, quận 12, TPHCM) nhớ lại khi nói về vụ nổ chiều 17/10. Anh Nguyễn Văn Thành (SN 1980, ngụ phường Thới An, quận 12), nhà ở gần xưởng, cho biết:

“Lúc đó, tôi đang ở trong nhà thì nghe một tiếng nổ vang trời như tiếng “bom”, cả nhà rung chuyển. Chạy ra khỏi nhà xem thì thấy cuộn khói, bụi mù mịt, nhiều tấm tôn văng tứ tung. Sau đó, mọi người trong nhà hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài. Thấy nhà xưởng của ông Hải phát nổ, khói bốc lên nghi ngút, mọi người gọi báo tin cứu hỏa. Chúng tôi không dám ở trong nhà vì sợ bị sập”. 

"Xưởng sản xuất nổ như bom, cả khu rung chuyển" ảnh 1 Một ngôi nhà của dân hư hỏng nghiêm trọng 

Chị Tâm, chủ cửa hàng gần đó cho biết: “Tôi đang ngồi nghe điện thoại phía sau nhà thì nghe thấy tiếng nổ lớn, rồi căn nhà như lắc lư. Tôi và mẹ già định bỏ chạy ra ngoài nhưng mới ra đến cửa thì thấy tôn, kính bay như mưa nên không dám chạy. May mà nhà không bị sập chứ không thì chết chắc”.

Còn bà Hồng, đối diện căn nhà bị nổ cho biết: “Căn nhà của tôi bị nổ ép bung cửa, hai người ngồi trong nhà bị kính văng chấn thương khá nặng, đã đưa đi cấp cứu”.

Bà Nguyễn Thị Nga (53 tuổi) nói: “Nhà tôi cách chỗ này đến 500 m còn bị rung, cửa kính, mái ngói cũng bị nứt, bể, mấy đứa nhỏ nghe tiếng nổ lớn quá giật mình khóc thét lên”.   

"Xưởng sản xuất nổ như bom, cả khu rung chuyển" ảnh 2 Thùng dầu chứa hóa chất

Thượng tá Phạm Văn Hùng, Phó trưởng Phòng Cứu hộ cứu nạn TPHCM (thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM) có mặt tại hiện trường cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn nhận được tin báo vào lúc 15 giờ 35, ngay lập tức đã điều động 2 xe cứu hộ cứu nạn, một xe chuyên nghiệp cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để ứng cứu.

Do nhà xưởng có nhiều thùng hóa chất nên khi xảy ra sự cố, mùi hóa chất bốc lên nồng nặc, lực lượng cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn trong khâu tiếp cận tìm kiếm nạn nhân.

“Chúng tôi phải dùng bình oxy, mặt nạ để tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, đào bới tìm kiếm người mất tích”, thượng tá Hùng nói. 

7 người thương vong, nhiều phần thi thể văng xa hơn 100m

Ngay trong đêm 17/10, các cơ quan chức năng đã tổ chức cuộc họp báo thông tin vụ nổ gây chấn động. Theo báo cáo của Công an quận 12, vụ nổ tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đặng Huỳnh có nhiều phần thi thể văng xa hơn 100m.

Đại tá Song cũng cho biết, nạn nhân tử vong tại bệnh viện được xác định là Phan Thị Cẩm Tú (SN 1995, trú tỉnh Đồng Tháp, công nhân tại cơ sở, là cháu của ông Hải).

Những nạn nhân bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện quận 12 gồm: Nguyễn Thị Thúy Vân (SN 1984), Phạm Thùy Dương (SN 2000, là con chị Vân, cùng ngụ số 46 đường TA09), ông Đoàn Phùng (SN 1968, ngụ số 47 đường TA09) và ông Nguyễn Văn Súp (khoảng 70 tuổi, ngụ nhà số 166/2 đường Lê Thị Riêng, tất cả cùng ngụ phường Thới An, quận 12).

Ngay trong đêm 17/10, các nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu vì chấn thương nặng. Riêng nạn nhân Nguyễn Văn Súp đang bị bệnh hen suyễn nên được đưa về Bệnh viện huyện Hóc Môn điều trị. 

"Xưởng sản xuất nổ như bom, cả khu rung chuyển" ảnh 3 Một số nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu kịp thời

Thông tin thêm tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chánh văn phòng UBND quận 12 cho biết, tại hiện trường vụ nổ trên tạo ra một hố sâu 6m2, có nhiều chai nhựa, thùng phuy đựng hóa chất văng nhiều nơi, mùi hóa chất bốc lên phân tán cay nồng.

Vụ nổ gây thiệt hại nặng, làm sập hoàn toàn nhà xưởng sản xuất và 7 căn nhà cấp 4 ở lân cận. Ngoài ra, một số nhà xung quanh có bán kính 50m bị nứt tường, sập la phong. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng đã mời ông Huỳnh Văn Hải, giám đốc công ty trên về làm việc. Lúc xảy ra vụ nổ, vợ chồng ông Hải đi công việc ở tỉnh Đồng Nai. 

Ông Lê Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận 12, cho biết: “Trong đêm 17/10, UBND quận 12 lên kế hoạch bố trí nơi nghỉ ngơi cho người dân có nhà bị thiệt hại trong vụ nổ, đồng thời có giải pháp hỗ trợ người dân”.

Ông Tuấn cho biết thêm, công ty này có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp, hoạt động từ 28/3/2013 đến nay chưa từng xảy ra sự cố cháy, nổ nào. Hiện nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tối qua, lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích là Nguyễn Thị Ngọc Thanh (SN 1984) và Huỳnh Thị Tâm (SN 1978, cùng là công nhân ở xưởng sản xuất của công ty).

Đến 22 giờ 30 tối 17/10, theo thông tin từ Công an quận 12 cho biết, đã tìm thấy nhiều phần thi thể người từ trong đống đổ nát nghi là phần thi thể của hai nạn nhân trên và được đưa ra khỏi hiện trường để khám nghiệm, xác định danh tính. 

Bốn nạn nhân cấp cứu đã qua cơn nguy kịch

Trao đổi với Tiền Phong tối 17/10, bác sĩ Võ Văn Nhỏ - Giám đốc Bệnh viện quận 12 cho biết, khoảng 16 giờ 30 phút khoa cấp cứu tiếp nhận 4 nạn nhân, gồm: anh Đoàn Hùng, 46 tuổi, chị Nguyễn Thị Thúy Vân, 32 tuổi, cháu Phạm Thị Thùy Dương, 14 tuổi và ông Nguyễn Văn Súp, 70 tuổi đều trú tại khu vực đường TA09.

Sau khi sơ cứu, 3 nạn nhân, gồm anh Đoàn Phùng, chị Nguyễn Thị Thúy Vân và cháu Phạm Thị Thùy Dương được chuyển lên BV Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Riêng nạn nhân Nguyễn Văn Súp, bị một vết thương làm thủng ở bắp chân phải kèm theo bệnh lý hen suyễn nên đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn phẫu thuật vá lại và điều trị hội chứng suyễn.

Bác sĩ Vũ Duy, trực khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tối 17/10 cho biết tiếp nhận 3 bệnh nhân vào lúc 21 giờ tối cùng ngày trong tình trạng đa chấn thương.

Trong đó, có bệnh nhân Nguyễn Thị Thúy Vân bị nặng do gãy xương cẳng chân phải, nhiều vết thương ở đầu, chảy máu ở tay. Hai bệnh nhân còn lại cũng bị đa chấn thương kèm theo bỏng nhưng vẫn tỉnh táo. Hiện các bác sĩ đã cấp cứu và đưa các nạn nhân lên các khoa theo dõi và điều trị tích cực. 

Lê Nguyễn

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.