Đủ chiêu trộm phụ tùng xe

Đủ chiêu trộm phụ tùng xe
Gần đây, tình trạng trộm cắp heo dầu (thắng đĩa xe máy), “bộ não” xe du lịch Mercedes Sprinter xảy ra tại nhiều tỉnh thành. Sau khi trộm, “hàng” được đưa về Sài Gòn và ép tài xế chuộc lại với giá hàng trăm triệu đồng.

Đủ chiêu trộm phụ tùng xe

Gần đây, tình trạng trộm cắp heo dầu (thắng đĩa xe máy), “bộ não” xe du lịch Mercedes Sprinter xảy ra tại nhiều tỉnh thành. Sau khi trộm, “hàng” được đưa về Sài Gòn và ép tài xế chuộc lại với giá hàng trăm triệu đồng.

Các món phụ tùng trị giá hàng trăm triệu đồng trên chiếc Mercedes Sprinter của ông Lợi vừa được chuộc lại sau khi bị mất trộm tại Vũng Tàu
Các món phụ tùng trị giá hàng trăm triệu đồng trên chiếc Mercedes Sprinter của ông Lợi vừa được chuộc lại sau khi bị mất trộm tại Vũng Tàu. Ảnh: Đức Thanh
 

“Mới 20 ngày mà bãi giữ xe của chúng tôi phải chi trả hàng chục triệu đồng đền bù cho hơn 20 bộ heo dầu của các loại xe tay ga cao cấp, phải đền từ 2,5-3,5 triệu đồng/bộ” - ông Phạm Phú Long Tiên, bảo vệ tòa nhà Sky Garden 3, P.Tân Phong (Q.7), bức xúc cho biết.

Nở rộ nạn cắt heo dầu

Nạn nhân của băng nhóm chuyên cắt trộm heo dầu tại bãi xe tòa nhà Sky Garden 3, ông Nguyễn Văn Khảm (H.Nhà Bè), kể khoảng hai tuần trước, ông gửi xe SH tại bãi xe tòa nhà để thăm người thân. Dẫn xe ra về, ông phát hiện dây dẫn dầu vào thắng đĩa bị cắt và heo dầu đã bị bẻ trộm với các vết trầy xước còn mới toanh. Được nhóm bảo vệ đền 2,5 triệu đồng để thay thế bộ heo dầu mới nhưng hôm sau ông có việc trở lại thăm người thân tại đây, xe ông lại tiếp tục bị cắt dây dẫn dầu. Nhớt chảy tong tong nhưng may mắn heo dầu vẫn còn do ông đã gắn thêm khóa chống cắt trộm.

Nạn cắt trộm heo dầu còn hoành hành tại các bãi giữ xe xung quanh khu ĐH y khoa Phạm Ngọc Thạch. Anh Nguyễn Trung Nguyên, sinh viên của trường, cho biết trưa 24-8, anh gửi xe máy tại bãi xe gần trường, khi chạy xe ra khỏi bãi, anh bóp thắng đĩa để tránh một xe máy chạy ngược chiều nhưng bị tuột phanh. Dừng xe kiểm tra thì phát hiện dây dầu thắng đĩa bị cắt ngang, còn heo dầu đã bị gỡ trộm nên quay lại bãi xe báo cho nhân viên tại đây biết với mục đích cảnh giác chứ không đòi đền bù vì anh lỡ dẫn xe ra ngoài đường. Anh Nguyên đến đại lý hãng xe và được báo giá thay bộ dây dẫn dầu và heo dầu xe với giá 1,2 triệu đồng.

Tại cửa hàng thời trang Mây trên đường Trần Quang Diệu (P.14, Q.3), chị Hương, nhân viên tại đây, cũng cho biết vừa phải đền heo dầu chiếc PCX cho khách hàng gần 2 triệu đồng. Chị Hương cho biết chiều 29-8, một khách hàng quen mua quần áo, khi trở ra thấy xe bị chảy nhớt khắp nơi và phát hiện bị cắt mất heo dầu.

Theo chị Hương, không chỉ tại cửa hàng này, dạo gần đây khu bán hàng thời trang trên đường Trần Quang Diệu thường xuyên xảy ra các vụ cắt trộm heo dầu rất tinh vi nhưng chưa bắt được nhóm trộm này.

Ép chuộc “bộ não” ôtô

Sáng 5-9, tại bãi xe trên đường Bến Ba Đình (Q.8), ông Lợi buồn rười rượi nhìn thợ lắp ráp các hộp điện điều khiển toàn bộ hệ thống điện mà giới tài xế gọi nôm na là “bộ não” của xe Mercedes Sprinter vừa được ông chuộc về sau khi bị mất trộm. Ông Lợi kể: dịp lễ 2-9, ông chở đoàn khách đi Vũng Tàu tham quan và đưa về một khách sạn tại P.2 (TP Vũng Tàu) ngủ qua đêm. Sáng dậy, ông thấy cửa xe mở bung, kẻ trộm đã lấy “bộ não” như đồng hồ tốc độ, thiết bị xăng dầu, hộp đen, thiết bị định vị, dàn điều khiển máy lạnh, công tắc tự động...

Ông Lợi hốt hoảng bởi đây toàn là phụ tùng cao cấp, nếu muốn xe hoạt động phải thay toàn bộ phụ tùng liên quan với giá khoảng 200 triệu đồng và phải lập trình lại toàn bộ hệ thống điều khiển của xe. Lần theo chỉ bảo của một số tài xế từng bị mất trộm, ông Lợi nhận được tin “hàng” đã về chợ Dân Sinh (Q.1), có người nhận chuộc nhưng phải đưa trước 70 triệu đồng. Sau khi giao tiền, những “người lạ” yêu cầu về nhà sẽ có người liên lạc nhận phụ tùng. Chiều tối 4-9, ông nhận điện thoại từ số máy lạ, yêu cầu gặp một người xe ôm để nhận đúng những món phụ tùng bị mất sau khi thay đổi địa điểm liên tục nhiều ngày.

Anh Hoàng (Q.7) cũng bị mất “bộ não” xe Mercedes Sprinter vào ngày 15-8. Hôm đó, anh Hoàng để xe ngoài đường trước nhà, khoảng 4g sáng anh thức giấc nhìn thấy cửa kính xe bị bung ra, toàn bộ thiết bị cao cấp bên trong bị mất trộm hoàn toàn. Sau khi nhờ qua trung gian nhiều người, anh Hoàng nhận được câu trả lời “đã tìm thấy hàng và phải chuộc 50 triệu đồng”.

Sau khi thương lượng, “người đưa tin” giảm xuống còn 41 triệu đồng, hẹn anh Hoàng địa điểm giao tiền tại chợ Dân Sinh và chờ điện thoại nhận phụ tùng bị mất trộm. Nhưng sau nhiều lần thay đổi địa điểm, anh Hoàng mới nhận được “hàng” trong một túi đen nhặt được trên đường Ký Con (Q.1). Sau khi chuộc, anh Hoàng phải nhờ người lắp ráp mất thêm 5 triệu đồng rồi mang xe đi chạy kiếm sống và trả nợ. “Tui là tài xế chạy xe thuê cho chủ, chỉ sống qua ngày, khi bị mất trộm phải vay tiền khắp nơi đi chuộc, bọn này ác quá” - anh tâm sự.

Riêng trường hợp anh Khương (ở huyện Bình Chánh) còn gian truân hơn rất nhiều bởi anh phải ròng rã tìm kiếm khoảng một tháng mới có đủ những thiết bị cao cấp bị mất trộm với giá trên 90 triệu đồng. Anh Khương kể anh mới tích cóp mua chiếc Mercedes Sprinter với giá 500 triệu đồng để chở khách kiếm sống. Đêm đầu tháng 8-2012, sau khi chở khách hợp đồng, anh đưa xe về giữ trong một bãi xe kế cận nhà trên tỉnh lộ 10 (Q.Bình Tân).

Sáng thức giấc, anh ra bãi xe phát hiện cánh cửa bên hông xe bị cạy bung ra, phía trong đầu xe, các thiết bị cao cấp bị cắt, tháo hoàn toàn. Lặn lội cả tháng trời tìm kiếm tại các khu chợ buôn bán phụ tùng ôtô trên đường An Dương Vương (Q.5) và chợ Dân Sinh (Q.1) mới chuộc lại đủ các phụ tùng và thuê thợ lắp ráp, cài đặt lại chương trình điều khiển, chế độ hoạt động cho xe với tổng chi phí lên đến cả trăm triệu đồng...

Theo Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG