Xứng đáng

Xứng đáng
TPO - Với những gì thể hiện trong trận chung kết, Tây Ban Nha rõ ràng là xứng đáng với chiếc cúp vàng hơn so với Hà Lan.

Trong trận chung kết, La Roja nhập cuộc và thể hiện một lối chơi đẹp mắt. Họ cầm bóng với nhịp điệu tiqui taca quen thuộc của những đường chuyền ngắn, nhanh, nhỏ, nhuyễn để buộc đối thủ phải lộ những sai lầm.

Trong 90 phút thi đấu chính thức, “con đê” mà thầy trò HLV Bert van Marwijk dựng lên đã thể hiện sự vững chắc trước những đợt lên bóng như nước vỡ bờ của Tây Ban Nha. Thế nhưng, bước vào hiệp phụ, bản lĩnh, sự may mắn cùng đẳng cấp đã giúp thầy trò HLV Del Bosque giành chiến thắng một cách xứng đáng.

Bên phần sân đối diện, Bert van Marwijk cùng các học trò vào trận không giống cách thông thường mà như những... võ sĩ. Pha đạp bóng của De Jong thẳng vào người Xabi Alonso ở đầu hiệp một giống một cú ra đòn thường thấy của môn Muay Thái. Và lẽ ra, đội bóng áo da cam đã phải nhận nhiều hơn một thẻ đỏ ở trận đấu này nếu như trọng tài Howard Webb cứng rắn hơn nữa trước các pha vào bóng thô bạo của cầu thủ Hà Lan.

Chộp giật là cách mà đội tuyển Hà Lan lựa chọn trong trận chung kết để đua tranh với đội tuyển Tây Ban Nha. Có cảm giác, các cầu thủ Hà Lan chỉ chăm chăm vào việc phòng ngự rồi chờ đợi những cú bứt tốc thần kì của Robben sau những đường chuyền của Sneijder.

Lối chơi này cũng giúp Hà Lan có được một vài cơ hội trong trận đấu nhưng họ không thể chuyển hóa thành bàn thắng trước một thủ môn Casillas chơi cực kì tỉnh táo và tập trung.

Vậy là Tây Ban Nha đã trở thành nhà vua mới của thế giới túc cầu, một nhà vua với cúp vàng xứng đáng bởi Tây Ban Nha là đại diện cho bóng đá đẹp - thứ bóng đá khác hẳn với những gì mà Hà Lan chơi trong trận chung kết.

Hương Thùy
Hà Nội

Chia sẻ cảm xúc của bạn?

Bạn đọc có thể gửi bài viết (không quá 1.500 chữ), hình ảnh, video clip, chia sẻ về những kỉ niệm, cảm xúc, nhìn nhận, đánh giá... của mình về kỳ World Cup hiện tại, cũng như liên hệ với những World Cup trong quá khứ, đến tòa soạn (phần phía dưới bài viết), hoặc theo địa chỉ email: tienphongonline@gmail.com.

Bạn đọc gửi kèm địa chỉ, số điện thoại liên lạc để chúng tôi có thể liên hệ trả nhuận bút những tin, bài, ảnh, clip đăng trên Tiền Phong Online theo quy định của tòa soạn.

 
MỚI - NÓNG