> Quất, đào 'mang' mùa xuân xuống phố
> Thả cá chép tiễn ông Táo về trời
Trong tiết trời lạnh giá của mùa đông, những chùm hoa mai vàng rực như mang chút ấm áp của miền nam ra bắc. Sự xuất hiện của hoa mai làm nhiều người dân thủ đô thích thú, hỏi mua. Tuy nhiên, giá mai không rẻ.
Những cây mai có dáng đẹp, hoa tốt và còn nhiều nụ, giá tới vài triệu đồng. Theo chủ cửa hàng trên vỉa hè ở phố Tây Sơn ( trước cửa Đại học Thủy Lợi – Hà Nội), khoảng hai chục gốc mai của anh, không có gốc nào có giá dưới hai triệu đồng.
Ở cửa hàng trên phố Phạm Ngọc Thạch (đoạn giao với đường Kim Liên, Hà Nội), giá mai còn đắt hơn. Gốc mai thế đẹp giá lên tới bốn, năm triệu đồng. Nhiều khách hàng hỏi mua, nhưng sau đó đều lắc đầu trước mức giá quá đắt.
“Mưa nắng thất thường, hoa mai hỏng nhiều. Đường xá xa xôi, vận chuyển phải mất vài ngày mới ra được Hà Nội ” – Đó là lý do mà các chủ cửa hàng đưa ra giải thích cho giá hoa mai năm nay đắt đỏ.
Cũng có những cửa hàng bán hoa mai giá rẻ như ở đường Lê Duẩn, đường Phạm Hùng (chỉ vài trăm tới một triệu đồng)… Tuy nhiên, các gốc mai này dáng không đẹp, nụ bé nên ít người hỏi mua vì sợ hoa không kịp nở để đón Tết.
Nhiều cửa hàng bán hoa mai tại thủ đô Hà Nội.
Những cánh hoa vàng rực báo hiệu mùa xuân về.
Nhiều người vào hỏi mua mai vàng về trang trí ngày Tết, nhưng đều lắc đầu trước mức giá quá cao.
Những cây mai dáng tốt, hoa đẹp, nụ to được chào bán với mức giá vài triệu đồng.
Những gốc mai chưa có hoa, nụ bé chỉ có giá từ vài trăm đến một triệu đồng nhưng ít người hỏi mua.