Ngày hội bóng đá nghệ thuật

Một màn biểu diễn
Một màn biểu diễn
TP - Sáng 31-10, giải bóng đá nghệ thuật Hà Nội 2010 dành cho giới trẻ diễn ra tại trường THPT Trần Phú với sự tham dự của 6 đội đến từ các tỉnh phía Bắc.

 >> 'Quái kiệt' bóng đá đường phố
 >> Người đem Freestyle Football về Việt Nam
 >> 'Dị nhân' bóng đá
 >> 'Làm xiếc' cùng trái bóng

Một màn biểu diễn
Một màn biểu diễn.

Các đội phải trải qua ba phần thi đấu đối kháng theo vòng tròn với ba nội dung: Showcase (biểu diễn đội); Panna (bóng đá đường phố tương tự bóng đá trong nhà) và Battle (đối kháng biểu diễn bóng tự do theo nền nhạc).

Sau hơn 6 giờ thi đấu căng thẳng, nghẹt thở trước sự cổ vũ của hàng trăm khán giả trẻ, đội ADA giành giải nhất, đội Dragon Bauers về nhì và giải ba thuộc về các chàng trai của đội Nonam.

Đây là giải đấu bóng đá nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam nối tiếp sau thành công của giải Tâng bóng nghệ thuật năm 2009. Toàn bộ kinh phí tổ chức, giải thưởng đều do chính những người chơi bóng nghệ thuật và diễn đàn www.bongdanghethuat.com tài trợ với mục đích tạo sân chơi lành mạnh cho giới trẻ.

Ban giám khảo có tên Nam the Man (Nguyễn Hoài Nam, người Ai-len gốc Việt), vô địch bóng đá nghệ thuật châu Âu năm 2009; Hoàng Nam Trường, trưởng CLB bóng đá nghệ thuật ATW...

MỚI - NÓNG
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
TPO - Khoảng 4h kém, khi mặt trời còn chưa lên, những chiếc thuyền thúng của ngư dân làng chài An Hải, Thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nhẹ nhàng vượt sóng vận chuyển cá, mực… từ ghe đưa vào bờ. Mỗi người đều đội trên đầu một chiếc đèn pin soi sáng để phân chia từng loại hải sản. Bến cá không quá đông đúc do người mua bán chủ yếu là các hộ dân sinh sống nơi đây và một số thương lái đến thu mua hải sản để phân phối lại cho các nhà hàng.