Em không uống được rượu nhưng cô ấy uống được

Em không uống được rượu nhưng cô ấy uống được
TP - Em là con trai nhưng không hiểu sao không uống được bia rượu, chỉ cần một chút là em đã thấy quay cuồng. Nhưng cô ấy thì lại uống được. Chuyện là gần đây, bỗng nhiên cô ấy có một người bạn mới, và em đã gặp hai lần cô ấy ngồi với hắn ở...? quán bia. Em rất giận, hỏi, thì cô ấy nói, chỉ là bạn uống bia thôi, có gì đâu. Em rất hoang mang...? Con gái cũng có thể có bạn rượu bia được hả anh BB? ifsend…@

> Sếp lạm dụng công việc cho tình cảm riêng

Được chứ. Con gái có thể có bạn (trai) rượu bia, nhưng thân gần như với... em! Ở đây có một điều mừng: em đã không còn phải chịu trận khi bạn gái uống bia còn mình thì ngồi không. Bên cạnh đó, có một điều lo: Em có thể sắp bị...? mọc sừng! Giải pháp ư? Đừng nghĩ đến việc luyện uống rượu nhé, hại sức khỏe lắm, mà luyện cũng không nhanh đâu. Nên đề nghị cô ấy thẳng thắn thì tốt cho cả hai, à, ba bên.

Anh ấy đẹp trai, lại có tài, còn em thì... rất mặc cảm, vì em mập quá. Nhưng anh ấy lại đến với em, em từ chối vì nghĩ rồi trước sau anh ấy cũng bỏ mình (cái H bạn em cũng bảo thế! Huhu), nhưng thực lòng thì em tiếc lắm. Làm thế nào bây giờ? Tố Lan (Lào Cai)

Em không uống được rượu nhưng cô ấy uống được ảnh 1
 

Trưa ăn xong rồi chiều lại đói, như vậy hay là trưa không ăn nữa? Quan hệ như thế nào, lâu dài hay chóng vánh là một bí mật mà chẳng ai biết được (dĩ nhiên không loại trừ bạn H). Anh ấy đến với em, và em cũng thích, vậy tại sao không? Chuyện mập giải quyết sau, mà nhỡ đâu anh ấy thích người mập thì sao. Heeeee...?

Người yêu em kém em 4 tuổi, chúng em yêu nhau hơn một năm rồi, cảm thấy rất hợp nhưng em không dám dẫn H. về giới thiệu với ba mẹ vì sợ ba mẹ chê là "yêu trẻ con". Thực ra thì H rất chững chạc, đàn ông. Anh BB có chiêu gì mách em với, hiiixx flygirl46…@

Em không uống được rượu nhưng cô ấy uống được ảnh 2
 

Hđã để râu chưa? Nếu chưa, nên để. Cũng nên tìm trang phục trông...? thêm tuổi. Mà cũng không nên nghiêm trọng hóa việc giới thiệu. Mới đầu cứ đến chơi bình thường đã, để ba mẹ quen quen đi rồi nói sau. Nếu quả thật H "rất chững chạc, đàn ông" như bạn nói thì đã thắng được trên một nửa rồi

Thân mến.

mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG