Bị nghi trộm đồ, ra tay giết hàng xóm

Bị nghi trộm đồ, ra tay giết hàng xóm
Khoảng 14h ngày 10-3, bà Hoàng Thị Tuyết (70 tuổi), xóm 6, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), có cửa hàng tạp hoá, đi làm về, trông thấy Thắng, học sinh lớp 12A5 trường THPT Minh Khai, là hàng xóm từ trong nhà mình đi ra.

Bị nghi trộm đồ, ra tay giết hàng xóm

>> Một phút 'mất khôn' phạm tội giết người

Khoảng 14h ngày 10-3, bà Hoàng Thị Tuyết (70 tuổi), xóm 6, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), có cửa hàng tạp hoá, đi làm về, trông thấy Thắng, học sinh lớp 12A5 trường THPT Minh Khai, là hàng xóm từ trong nhà mình đi ra.

Hung thủ Trần Văn Thắng tại cơ quan công an
Hung thủ Trần Văn Thắng tại cơ quan công an.

Thấy Thắng có biểu hiện khả nghi, bà Tuyết hỏi thì Thắng trả lời vào nhà để mua gói mì tôm. Bà Tuyết vào nhà thấy đồ đạc bị lật tung, nên kể lại sự việc với chồng là ông Trần Hữu Từ (68 tuổi). Ông Từ sang nhà Thắng trao đổi: "Cháu đang học sinh không nên vào nhà người khác ăn trộm như thế".

Chỉ có vậy, Thắng lẳng lặng vớ lấy con dao sang đâm bà Tuyết một nhát vào lưng làm bà ngã gục tại chỗ. Rồi Thắng chém tới tấp vào người ông Từ, khiến ông ngã gục, sau đó bỏ trốn ra thành phố Vinh (Nghệ An).

Rất may ông Từ mặc áo dày nên không chết, còn bà Tuyết tử vong trên đường đi cấp cứu. Đêm 10-3, lực lượng công an và gia đình ra TP Vinh vận động, đưa Thắng về đầu thú. Được biết, ở trường Thắng có biểu hiện hay bỏ học và nghiện điện tử.

Theo Quốc Hoàng
An Ninh Thủ Đô

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Anh Thạo bên mộc bản. Ảnh: Nguyễn Thắng
Kỳ nhân khắc mộc bản ở Bắc Ninh
TPO - Anh Nguyễn Văn Thạo (xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) được xem là một kỳ nhân khắc mộc bản vùng đất Kinh Bắc. Nhiều năm qua, anh chuyên tâm với niềm đam mê khắc mộc bản, với mong muốn giữ lại những giá trị người xưa để lại.