Nữ sát thủ kể vụ tự tay đâm chết đại gia chè

Nữ sát thủ kể vụ tự tay đâm chết đại gia chè
TPO – Sau khi hồi phục sức khỏe, cặp đôi sát hại đại gia chè Thái Nguyên đã được đưa về trại tạm giam công an tỉnh Thái Nguyên. Linh Thị Kiều thừa nhận đã ra tay sát hại ông Bình.

> Tiết lộ về nam ‘sát thủ’ giết đại gia Chè
> Đại gia chè bị giết: Manh mối từ chiếc taxi rời nhà nghỉ

Linh Thị Kiều tự nhận đã giết chết đại gia chè bằng 11 nhát dao chí mạng
Linh Thị Kiều tự nhận đã giết chết đại gia chè bằng 11 nhát dao chí mạng.

Sáng nay (1-2), thông tin mới nhất từ một lãnh đạo công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, hai đối tượng sát hại ông Vũ Dương Bình là Linh Thị Kiều (SN 1988, có HKTT tại tổ 14 phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, quê quán ở xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) và Đỗ Thanh Tùng (SN 1986, trú ở Thanh Thủy, Thanh Hà, Hải Dương) đã hồi phục sức khỏe và được đưa về Trại tạm giam công an tỉnh Thái Nguyên để phục vụ công tác điều tra.

Linh Thị Kiều đã thừa nhận chính mình là người trực tiếp ra tay sát hại ông Vũ Dương Bình (SN 1957) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình bằng 11 nhát dao chí mạng.

Theo lời khai của nữ "sát thủ", do trước đó từng làm nhân viên của công ty chè Tân Cương Hoàng Bình lại có quan hệ tình cảm với ông Bình nên được vị Chủ tịch HĐQT này hứa cho vay 100 triệu đồng để làm ăn.

Tuy nhiên sau nhiều lần gặng hỏi nhưng bị ông Bình làm ngơ nên Kiều đã bàn bạc với Đỗ Thanh Tùng lên kế hoạch để "đòi bằng được" 100 triệu đồng từ ông Bình.

Ngày 25-1, hai đối tượng đến thuê phòng nghỉ 508 ở khách sạn Mai Đan (số 37, tổ 32 phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên) và bàn bạc với nhau nếu không vay được tiền thì sẽ dùng biện pháp mạnh để giết và cướp tài sản.

Như kế hoạch, tối 26-1, Kiều gọi điện cho ông Bình tới khách sạn Mai Đan để bàn công việc. Lúc này, ông Bình đang tiếp khách tại nhà hàng Biển Xanh (một trong những địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình), nên đã một mình lái xe đến khách sạn để gặp Kiều.

Tại đây, Kiều đề nghị ông Bình đưa cho Kiều 100 triệu đồng như đã hẹn nhưng ông này từ chối với lý do không mang theo tiền. Trong lúc tranh luận với Kiều, ông Bình phát hiện có người lạ nấp sau tấm rèm cửa nên hô hoán.

Tùng lập tức xông ra trấn áp hành hung nhưng bị ông Bình kháng cự quyết liệt. Trong lúc giằng co, Kiều đã dùng dao nhọn đâm 11 nhát vào người ông Bình khiến ông này gục tại chỗ.

Thấy ông Bình nằm bất động dưới sàn nhà, đôi tình nhân đã kéo xác ông này vào nhà vệ sinh, lục túi lấy hết tài sản rồi bắt taxi đến Sông Công bỏ trốn vào Nghệ An.

Cả hai bị bắt sau khi tự tử không thành tại một nhà nghỉ ở TP Vinh ngay trong đêm 28-1.

Sau khi giết ông Bình, bị truy đuổi gắt gao, cặp đôi Linh Thị Kiều và Đỗ Thanh Tùng đã mua thuốc sâu tự tử nhưng bất thành
Sau khi giết ông Bình, bị truy đuổi gắt gao, cặp đôi Linh Thị Kiều và Đỗ Thanh Tùng đã mua thuốc sâu tự tử nhưng bất thành.

Trong một diễn biến khác, sau khi ông Bình rời nhà hàng Biển Xanh rồi mất tích bí ẩn, con trai ông này đã tra trên mạng GPS. Thấy xe ô tô của bố ở vị trí ngoài khách sạn Mai Đan, con trai ông Bình cùng gia đình đến tìm nhưng không thấy.

Chiều 27-1, vợ con ông Bình bàng hoàng nhận tin ông đã bị đâm chết dã man tại chính Khách sạn Mai Đan.

Theo Đại tá Đặng Đức Đang - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan điều tra - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm, qua khám nghiệm hiện trường thì thông tin cho rằng ông Bình chết trong tư thế trần truồng và bị cắt một số bộ phận trên cơ thể là không đúng.

Về đối tượng Đỗ Thanh Tùng, thi đại học không đỗ, đi nghĩa vụ quân sự bốn năm ở Đồng Nai. Sau khi xuất ngũ, Tùng ra quân và đi học lái máy xúc. Nhưng học xong không có việc làm, gia đình xin cho Tùng về Hoành Bồ (Quảng Ninh) làm việc tại nhà hàng của một người chị gái họ. Trong một lần, Tùng tình cờ quen Kiều rồi đem lòng yêu nhau. Gia đình Tùng biết Kiều có tiền sử không tốt nên kịch liệt phản đối. Tuy nhiên, Tùng vẫn mê đắm cô ả này.

Do quá túng thiếu, nên cặp đôi này đã lên kế hoạch cướp tài sản của vị đại gia chè nổi tiếng đất Thái Nguyên, gây nên hậu họa đau lòng. Biết tin Tùng bị bắt vì liên quan đến vụ án mạng chấn động cả Thái Nguyên, gia đình và người thân vô cùng bất ngờ, đau xót.

Theo Viết
MỚI - NÓNG