Lo ngại hai vụ côn đồ chém công an

Lo ngại hai vụ côn đồ chém công an
TP - Vụ ẩu đả giữa 2 đám thanh niên thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), sau đó thượng uý công an vào can, bị chém chết xảy ra rạng sáng 2-2, dấy lên sự lo ngại về an ninh trật tự tại các quán nhậu ven đường.

> Côn đồ chém tới tấp trưởng công an xã tại nhà riêng
> Đặc nhiệm nổ súng, cùng dân bắt cướp

Trước đó hơn một tháng, ông Nguyễn Mai Thiện, Đội trưởng CSĐT tội phạm về TTXH Công an thành phố Lạng Sơn bị chém trọng thương, kẻ gây án cũng vừa tham gia vào cuộc nhậu tại một quán rượu ốc.

Án mạng chỉ vì câu nói

Rạng sáng 2-2, Triệu Đức Giang (SN 1992), cùng nhóm bạn gồm 5 người, đều trú tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng uống rượu ốc tại quán của bà Chu Thị Phương ở cạnh chợ Đồng Đăng, xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với nhóm thanh niên ở khu Pá Phiêng. Đúng lúc đó, thượng úy Nông Khắc Mẫn (mặc thường phục) lao vào can ngăn, liền bị Giang cầm dao chém vào bả vai và cổ, gục tại chỗ.

Gây án xong, Giang trốn về Điềm He (huyện Văn Quan), sau đó nhắn tin cho một người bạn tên là Tiến hỏi han tình hình. Biết thượng úy Mẫn tử vong, Giang đến đồn công an thị trấn Đồng Đăng đầu thú.

Giang khai nhận: “Thấy thằng Thắng ở Pá Phiêng ăn nói khó nghe, lắm mồm, nên xảy ra sinh sự. Lúc ẩu đả, có một ai đó đưa cho một con dao dài. Khi biết chém nhầm anh công an, Giang rất hối hận”.

Thượng tá Trần Văn Tuệ, Phó phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lạng Sơn cho biết, hiện tượng thanh niên nam, nữ hay la cà, hàng quán, uống rượu say, dùng hung khí đánh nhau khá phổ biến ở địa phương.

Ngày 30-12-2012, sau khi uống rượu ốc ở đường Hùng Vương, TP Lạng Sơn, Ngô Duy Khánh (SN 1991, ở đường Bà Triệu, TP Lạng Sơn) cùng 6 đối tượng khác tới quán cà phê X5, trên đường Trần Đăng Ninh, gây sự với một số nhân viên phục vụ.

Cuộc ẩu chiến diễn ra chừng 15 phút, lực lượng cảnh sát hình sự của TP Lạng Sơn có mặt. Lúc hỗn độn, Khánh dùng dao chém ông Nguyễn Mai Thiện (Đội trưởng CSĐT tội phạm về TTXH) rồi cùng đồng bọn trốn đi Hải Phòng.

Công an Lạng Sơn đã khởi tố, bắt khẩn cấp Khánh và đồng bọn về các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Đau lòng mẹ cha

Bố mẹ Giang đau đáu nỗi buồn vì con phạm trọng tội
Bố mẹ Giang đau đáu nỗi buồn vì con phạm trọng tội.

Khi biết người thân suýt ngất xỉu vì tội lỗi của mình, Khánh cúi gằm mặt, ân hận, cậu ta cho rằng, do máu yêng hùng bồng bột của tuổi mới lớn, đã phạm trọng tội, mong muốn pháp luật khoan hồng.

Phóng viên Tiền Phong tìm đến nhà Triệu Đức Giang. Căn nhà cấp bốn, đóng cửa im ỉm, gọi mãi chủ nhà mới miễn cưỡng ra mở cửa. Anh Triệu Văn Bắc (SN 1967), ngồi im như pho tượng, vợ là chị Lý Thị Hồng (SN 1968), mắt sưng đỏ.

Anh Bắc cho biết: Gia đình là người dân tộc Nùng, sống ở Điềm He, Văn Quan, mới định cư ở đây vài năm nay. Giang là con đầu, vừa tốt nghiệp phổ thông, bản tính ít nói, hiền lành. Đêm đó, Giang đi dự sinh nhật bạn, lâu không thấy về, anh chị sốt ruột, điện thoại không thấy bắt máy. Tầm 3 giờ sáng, có mấy anh công an Lạng Sơn đến thông báo sự việc và đề nghị gia đình vận động Giang ra đầu thú.

Chị Hồng nói trong tiếng nấc: “Đúng là bố mẹ sinh con, trời sinh tính. Không ai lại muốn người mất con, kẻ vào vòng lao lý. Chỉ vì con trẻ bây giờ đua đòi, rượu chè, không làm chủ được bản thân. Thằng Giang có tội thì phải chịu tội, nhưng một phần cũng do gia đình tôi không quản lý, giáo dục cháu chu đáo. Bây giờ hối hận cũng đã muộn, nỗi đau đè nặng lên cả 2 gia đình. Sắp tới vợ chồng chúng tôi sẽ xuống nhà chú công an để thắp hương cho người xấu số và xin lỗi gia đình. Đúng là con dại, cái mang”.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố Giang về hành vi “giết người”, đồng thời triệu tập trên 10 đối tượng liên quan để điều tra vụ việc.

Cùng chuyên mục

Hai dì cháu lĩnh 47 năm tù sau vụ sát hại người đàn ông tại nhà

Hai dì cháu lĩnh 47 năm tù sau vụ sát hại người đàn ông tại nhà

TPO - Do mâu thuẫn trong quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Kim Hoa rủ cháu ruột là Nguyễn Văn Luân mang dao đến nhà một người đàn ông ở An Giang, tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, hai dì cháu phá camera, ném điện thoại và hung khí xuống sông nhằm che giấu hành vi.

Khởi tố ‘quái xế’ tông CSGT

Khởi tố ‘quái xế’ tông CSGT

TPO - Không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, Nguyễn Minh Nhân tăng ga bỏ chạy rồi tông vào một cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, khiến cả hai bị thương.

Dàn cảnh mua nhà, kéo người đến đuổi gia chủ

Dàn cảnh mua nhà, kéo người đến đuổi gia chủ

TPO - Từ khoản vay 950 triệu đồng và hợp đồng mua bán nhà đất viết tay, một nhóm người nhiều lần tìm cách đuổi gia đình chủ nhà. Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án và truy nã hai bị can bỏ trốn.

Tạm giữ hình sự đối tượng giả danh Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt tài sản

Tạm giữ hình sự đối tượng giả danh Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt tài sản

TPO - Nguyễn Như Ý mua trang phục, thiết bị giống Cảnh sát cơ động rồi đến địa bàn xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên để thực hiện ý đồ chiếm đoạt tài sản của người tham gia giao thông. Một người đi xe máy ngược chiều bị Ý chặn lại đã hoảng loạn, lấn làn rồi va chạm với xe ô tô khách dẫn đến tử vong.