Nghi án cô gái bị giết trong nhà trọ

Cái chết của cô gái gây xôn xao dư luận, thu hút sự quan tâm của người dân hiếu kỳ
Cái chết của cô gái gây xôn xao dư luận, thu hút sự quan tâm của người dân hiếu kỳ
TPO – Thi thể một cô gái vừa được người thân phát hiện chết trong nhà trọ ở xóm 3, làng Phú Đô, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Nạn nhân bị một chiếc kéo đâm ở ngực phải, xung quanh có nhiều vết máu.

> Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu bảo vệ uy tín cho gia đình
> Vĩnh Phúc: Mang quan tài diễu hành khắp phố

Cái chết của cô gái gây xôn xao dư luận, thu hút sự quan tâm của người dân hiếu kỳ
Cái chết của cô gái gây xôn xao dư luận, thu hút sự quan tâm của người dân hiếu kỳ.

Nạn nhân là Phạm Thị Ánh T. (SN 1983, quê ở Phủ Lý, Hà Nam) bị chết bởi một chiếc kéo đâm ở ngực bên phải, máu chảy lênh láng.

Thi thể của nạn nhân được người chị dâu phát hiện vào khoảng 17h ngày 18-3 khi người này đi làm về, mở cửa phòng trọ vào thấy. Căn phòng trọ của nạn nhân là một ngôi nhà cấp bốn, ở xóm 3, làng Phú Đô, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Nhiều người nhận định, nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Được biết, Tuyết đã có người yêu quê ở Hạ Hoà, Phú Thọ. Thỉnh thoảng, người này vẫn đến nhà trọ của Tuyết để chơi.

Cơ quan điều tra cũng phát hiện chiếc xe của nạn nhân thường ngày đi làm đã bị lấy mất. Hiện nạn nhân đã được đưa tới viện E để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG