Torres lập cú đúp, Chelsea đặt một chân vào bán kết

Torres lập cú đúp, Chelsea đặt một chân vào bán kết
Được thi đấu trên sân nhà, lại khá thảnh thơi khi vừa mới giành chiến thắng trước MU ở FA Cup, Chelsea đã chơi một trận đấu tưng bừng và giành chiến thắng 3-1 trước Rubin Kazan. Torres lập cú đúp và bàn thắng còn lại của đội chủ nhà được ghi bởi Moses...

Torres lập cú đúp, Chelsea đặt một chân vào bán kết

> Real mở toang cửa vào bán kết

> Thuế khủng - 'thảm họa' của bóng đá Pháp 

Được thi đấu trên sân nhà, lại khá thảnh thơi khi vừa mới giành chiến thắng trước MU ở FA Cup, Chelsea đã chơi một trận đấu tưng bừng và giành chiến thắng 3-1 trước Rubin Kazan. Torres lập cú đúp và bàn thắng còn lại của đội chủ nhà được ghi bởi Moses...

Torres tỏa sáng trong chiến thắng của Chelsea
Torres tỏa sáng trong chiến thắng của Chelsea.
 

Việc đánh bại MU ở tứ kết FA Cup vừa diễn ra đầu tuần là một cú khích lệ lớn đối với Chelsea. Đội bóng này thời gian qua đã chịu rất nhiều áp lực về tinh thần, cộng thêm việc lịch thi đấu dày đặc thì chiến thắng trước MU chẳng khác gì bổ sung cho đội bóng này “một luồng sinh khí mới”. Chính vì điều đó, nên dù ra sân với sự thay đổi đến nửa đội hình so với trận gặp MU nhưng Chelsea vẫn đại thắng.

Trận đấu vừa diễn ra là một trận đấu đáng nhớ với Torres, bởi có lẽ rất lâu rồi tiền đạo người Tây Ban Nha có cảm giá trở thành người hùng. Đêm qua, 2/3 bàn thắng của đội chủ sân Stamford Bridge đều có dấu ấn của El Nino, anh trực tiếp ghi bàn mở tỷ số và ấn định chiến thắng 3-1.Nhờ 2 bàn thắng này của Torres, Chelsea có thể nói đã đặt 1 tay cho tấm vé vào bán kết

So với trận đấu gặp MU, trận này Benitez tung ra tới 6 sự thay đổi, Ashle Cole chấn thương phải ngồi ngoài, Demba Ba không được đá do từng thi đấu tại giải đấu này dưới màu áo của Newcastle. Oscar, Hazard đều bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị. Terry và Lampard đã có tên trong đội hình xuất phát ở trận này.

 

Phút 16, nhận đường chuyền dài của Luiz, Torres băng vào đệm bóng cận thành, nhưng cú sút của anh bị trượt, tuy nhiên dù đã ngã tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn kịp dứt điểm lần 2 và hạ gục thủ môn đối phương để mở tỷ số. Cũng không mất quá nhiều thời gian khán giả tại Stamford Bridge được chứng kiến bàn thắng thứ 2.

Phút 33, sau một loạt các tình huống lộn xộn trước khung thành của đội khách, bóng bật ra đến đầu vòng cấm địa và Moses đã thực hiện một cú sút rất căng, bóng găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự ngỡ ngàng của thủ môn của Rubin. Với những cú dứt điểm kiểu này, thủ thành đối phương chẳng có lỗi gì khi để thủng lưới.

Rubin không chơi thụ động phòng thủ, đội bóng này cũng đã nhiều lần cố gắng tổ chức tấn công về phía của Chelsea. Những nỗ lực của họ cuối cùng cũng đã được đền đáp ở phút 41. Terry để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, trọng tài nhanh chóng chỉ tay vào chấm phạt đền và trên chấm 11m, Natcho đã đánh bại được Cech để rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Sang hiệp 2, Chelsea gia tăng sức ép để kiếm tìm thêm bàn thắng, nhưng đội bóng này đã không thành công với cơ hội của Mata. Tuy nhiên, một lần nữa trận đấu lại gọi tên Torres. Phút 70, Mata thực hiện đường chuyền chính xác từ bên cánh trái để cho Torres đánh đầu đưa bóng vào góc cao bên phải khung thành ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Theo Phù Sa
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.