Tuyên dương 88 điển hình chống tham nhũng:
Khi những người dũng cảm rơi lệ
>> Cuộc chiến cam go và nguy hiểm
>> Giá của chống quan tham
>> Loạt bài: Những người chống quan tham
TP - Hôm qua, 88 cá nhân đến từ 40 tỉnh, thành phố được Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng tuyên dương tại Hà Nội. Trong số 9 người tố quan tham được đọc tham luận, 3 người khóc.
 |
| Ông Hoàng Văn Khánh, Tổng GĐ Cty cổ phần Dệt may Hải Phòng nhận hoa tuyên dương người tố cáo tham nhũng. |
Ba người khóc
Khi đấu tranh, họ mạnh mẽ là vậy, nay được tuyên dương, được mời lên đọc tham luận, cả 3 người đàn bà dũng cảm ấy đều khóc.
Đầu tiên là bà Nguyễn Thị Hòa (Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội). Bà Hòa được biết đến là người phanh phui nhiều vụ tiêu cực trên địa bàn. Điển hình là dự án kè hồ Tây, đoạn Quảng An-Yên Phụ. Bà kể, để có tài liệu về những sai phạm trong thực hiện dự án, bà phải thu thập trong 3 năm (2001-2003). “Cuối cùng, kiểm toán vào cuộc, phát hiện sai phạm 39 tỷ đồng. Sau đó, Công an Hà Nội khởi tố vụ án cố ý làm trái, nhưng 6 tháng nay vẫn chưa khởi tố được bị can nào”, bà Hòa nói.
Cũng theo bà Hòa, lạ lùng hơn, trong số 23 cán bộ, đảng viên liên quan đến các sai phạm trên bị bà tố cáo, vừa qua có 6 người vẫn trúng cấp ủy khóa mới. “Suốt thời gian tôi đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, bị kẻ xấu nhắn tin, dọa cắt gân, nhưng tôi không nản. Còn nay tìm ra sai phạm rồi, việc xử lý sao khó khăn đến vậy. Lãnh đạo thành phố Hà Nội nghĩ gì về chuyện này?”, bà Hòa rớm nước mắt.
Sau bà Hòa, nhà báo Phan Thị Thanh Hương (báo Người cao tuổi-báo Tiền Phong đã phản ánh trong loạt bài Những người chống quan tham) đọc tham luận. Bài tham luận dài 5 phút, nhiều lần chị nấc lên, không nói thành lời, khi nhớ lại quãng thời gian tố cáo lãnh đạo báo tham nhũng và chị bị trù dập, đuổi việc đến nỗi phải bán nhà lấy tiền sống và tiếp tục đấu tranh.
“Nay vụ án đã khởi tố 7 người, được coi là án điểm về tham nhũng nhưng từ năm 2008 đến nay vẫn chưa đưa ra xét xử”, chị Hương băn khoăn.
Đến lượt chị Dương Thị Mỹ Anh, Thủ quỹ Đội công trình đô thị quận cái Răng (TP Cần Thơ), phát biểu, chị oà khóc lớn. Cả hội trường lặng phắc. “Tôi tố cáo lãnh đạo đội tiêu xài hoang phí, tham nhũng, trong khi chồng bệnh, con đau ốm, nhưng vẫn bị họ trù dập, cắt lương, đuổi việc. Có lúc yếu lòng, tôi định tự thiêu cho xong chuyện...”.
Chỉ sợ ô dù, bao che
 |
| Một đại biểu ở Hà Nội tranh thủ gặp Trung tá Mai Trọng Thắng, Đội phó chống tội phạm tham nhũng (CAHN) đề nghị điều tra tham nhũng. |
Người cao tuổi nhất được tuyên dương lần này là cụ Lê Đạo (84 tuổi). Cụ Đạo nguyên là Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, nguyên Bí thư Huyện ủy Đức Trọng (Lâm Đồng).
Câu chuyện chống tham nhũng của cụ Đạo gây được nhiều chú ý. Cụ Đạo và 2 cán bộ hưu trí khác phát hiện chủ tịch, phó chủ tịch huyện Đức Trọng (giai đoạn 1991-1994) cố ý làm trái trong việc trả lại lô đất hơn 6.000 m2 cho một cá nhân, thu hồi cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.
“Tôi đấu tranh 10 năm, từ ngày tóc còn xanh, nay tóc đã bạc trắng nhưng chẳng xử lý được quan tham nào, dù tài sản đã được thu hồi cho Nhà nước”.
“Tôi nghiệm ra, đây là cuộc đấu tranh không cân sức. Khi bước vào cuộc đấu tranh, họ đe dọa, trả thù cả đời con cháu, đến nỗi một đại tá quân đội đi được nửa đường phải rút lui. Vì sao vậy, vì những quan tham thường có ô dù bao che. Đây cũng là điều đáng sợ nhất” – Cụ Đạo nói.
Hiếm người đang chức như ông Phùng Chí Công (Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận Ô Môn, TP Cần Thơ) lại có nhiều thành tích tố cáo tham nhũng trên địa bàn quản lý. Có vụ việc ông Công tố cáo đã được khởi tố. Tuy nhiên, bản thân ông Công cũng không tránh nổi những tai ương đến với mình.
“Con tôi tốt nghiệp đại học nhưng không xin nổi việc ở cơ quan nhà nước. Đi đến đâu, họ cũng bảo không nhận con kẻ chống tham nhũng. Còn lãnh đạo cơ quan trước đây gợi ý tôi nên nghỉ hưu sớm. Nói thật, khi lãnh đạo phát biểu chỉ đạo về chống tham nhũng chung chung thì rất dễ, nói rất hay nhưng khi có tố cáo tham nhũng cụ thể thì tỏ ra khó chịu, nói tôi gây mất đoàn kết nội bộ”, ông Công nói.
Rồi ông kể, khi tôi ra Hà Nội để dự lễ tuyên dương này, rất vui vì được Chủ tịch UBND quận cho 2 triệu thêm tiền lộ phí. “Nhưng tôi rất lo, vì tới đây chủ tịch quận được rút lên công tác trên thành phố. Người thay thế ông là người lâu nay không ưa tôi, vì có lần ông ấy chỉ đạo tôi viết báo cáo tô hồng, tôi không chịu”.
Được gọi tên lên báo cáo, ông Hoàng Văn Khánh, Tổng Giám đốc Cty cổ phần Dệt may Hải Phòng (Tiền Phong đã thông tin trong loạt bài Những người chống quan tham- người tố cáo Đoàn Tiến Dũng, Phó Tổng GĐ BIDV nhận hối lộ hơn 5 tỷ đồng), chỉ mong lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng T.Ư chỉ đạo cơ quan chức năng để ông được rút 20 tỷ đồng đang bị phong tỏa trong vụ án, đồng thời mong được các ngân hàng chia sẻ, tiếp tục cho vay để thoát bờ vực phá sản.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tỏ vẻ tiếc nuối, khi ông bận họp việc quan trọng, nên không nghe được hết ý kiến của các điển hình báo cáo.
“Những tâm sự thật thấm thía, thương tâm. Họ thực sự là những người dũng cảm. Tố cáo tham nhũng phải kiên trì, bền bỉ, đôi khi chấp nhận sự trả thù nghiệt ngã. Đôi khi sự trả thù không chỉ trong hiện tại, mà cả tương lai con cháu người tố cáo. Họ thực sự là những người dũng cảm”, ông Trọng nói.
Dẫn chuyện con cóc kiện ông trời, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng động viên: “Tôi mong những người tố cáo chống tham nhũng hãy vững tâm, rằng cuối cùng chân lý sẽ thắng”. Rồi ông đọc hai câu thơ: Chuyện buồn thì đổ xuống sông/ Chuyện vui thì giữ trong lòng dài lâu.
|
Sớm ban hành quy định bảo vệ người tố cáo
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chỉ đạo: Bộ Công an, Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng cần sớm hoàn thiện quy định bảo vệ người tố cáo;
Các cơ quan, chính quyền cơ sở, cấp ủy phải có phương án bảo vệ người tố cáo tham nhũng khi họ bị đe dọa, trả thù; Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng cơ chế khen thưởng người tố cáo tham nhũng (hiện mới chỉ biểu dương);
Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng các cấp rà soát những vụ việc tham nhũng mà các đại biểu báo cáo tại hội nghị nhưng chưa xử lý, hoặc xử lý chưa triệt để, để tiếp tục xử lý nghiêm minh; Với những người tố cáo tham nhũng bị trả thù cắt lương, đuổi việc thì phải bố trí lại công việc, trả lại lương cho họ.
|
Bá Kiên