Sòng bạc 'dã chiến' vùng giáp ranh

Sòng bạc 'dã chiến' vùng giáp ranh
Tại quận Thủ Đức, nơi tiếp giáp giữa TP.HCM, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đang xuất hiện nhiều sòng bạc kiểu “dã chiến”, gây bức xúc cho nhiều người dâ

Sòng bạc 'dã chiến' vùng giáp ranh

>> Người nước ngoài tổ chức đánh bạc
>> Tạm giữ 15 người đánh bạc ven hồ Ba Mẫu
>> Giám đốc lừa ngân hàng lấy tiền đánh bạc

Tại quận Thủ Đức, nơi tiếp giáp giữa TP.HCM, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đang xuất hiện nhiều sòng bạc kiểu “dã chiến”, gây bức xúc cho nhiều người dân.

Sau nhiều ngày thâm nhập, chúng tôi phát hiện một sòng bạc lớn nằm giữa một khu mộ hoang. Đây là sòng bạc thu hút nhiều con bạc từ Đồng Nai, Bình Dương với chuyện thắng thua lên đến bạc tỉ.

Những con bạc sát phạt nhau tại nghĩa địa (ảnh trích từ video clip). Ảnh: Sơn Bình (Tuổi Trẻ)
Những con bạc sát phạt nhau tại nghĩa địa (ảnh trích từ video clip).                Ảnh: Sơn Bình (Tuổi Trẻ).

Sát phạt tại nghĩa địa

Trong vai người đi viếng mộ, chúng tôi men theo lối mòn khu dân cư heo hút thuộc đường số 6 (khu phố 3, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức). Đến cuối con đường hướng ra nghĩa địa, chúng tôi luôn bị những ánh mắt sắc lạnh và gạ hỏi của những gã mình trần trùng trục và xăm đầy mình.

Ẩn sau lùm cây dại khô khốc là hai mái hiên dã chiến với hàng trăm người tụ tập, chia thành hai sòng cào ba lá với những lời văng tục ỏm tỏi. Bao bọc xung quanh là nhiều gánh hàng rong thường bán từ 13h đến hơn 1h sáng.

Trong hai sòng bạc có tới vài chục con bạc chen chúc nhau sát phạt. Trừ một số tay chơi tỏ dáng đại gia với những sợi dây chuyền to tướng trên cổ, còn lại chủ yếu là những phụ nữ rặt nét nhà quê. Tất cả tiền chung chi hầu như toàn là tờ mệnh giá 100.000-500.000 đồng.

Theo dõi gần hai giờ, một gã đàn ông được cho là con bạc quen mặt ở đây, lùa tiền vào túi nilông đứng dậy nhoẻn miệng cười, rồi ôm túi tiền ung dung bước đi trước những lời lẽ khó nghe: “Mẹ, ăn gần 1 tỉ rồi trốn, hôm nào thua thì chửi bới um sùm”. Một con bạc giải thích: “Chuyện thắng thua cả tỉ đồng ở nghĩa địa này không có gì là lạ”.

Sòng bạc vẫn tiếp tục, lượng người chơi càng về chiều càng đông hơn. Kẻ đến người đi, ra vào nhộn nhịp. Nhiều người còn tìm tới một bà lão nằm ngất ngưởng trên võng xin cho vay nóng. Thi thoảng bà lão này bước vào sòng, lập tức bên dưới đưa lên một cọc tiền.

Một chị bán hàng rong nói đó là mẹ của bà chủ, làm nhiệm vụ lấy tiền xâu, tiền bảo kê. Cứ mỗi ván thắng, cả con bạc lẫn nhà cái đều phải chi 100.000 đồng/5 triệu đồng/ván.

“Casino”

Những ngày gần đây chúng tôi ghi nhận sòng bạc ở nghĩa địa thưa dần người chơi, có ngày vắng hẳn bóng người. Một con bạc cho biết nơi này “bị động” đã chuyển sang một số địa điểm khác, ít ngày sau sẽ tổ chức lại.

Lần theo manh mối, chúng tôi phát hiện “ổ bạc” mới nằm cách sòng bạc nghĩa địa gần 2km, thuộc một con hẻm trên đường Cây Keo (P.Tam Phú, Q.Thủ Đức). Đi dọc con hẻm nằm đối diện chùa Tam Bình, chúng tôi thấy nơi này không chỉ chứa bài cào ba lá, tiến lên mà còn lắc bầu cua, chơi tài xỉu như một dạng “casino dã chiến”.

Chúng tôi đến một sòng bầu cua nằm cuối hẻm. Đây là trò “mì ăn liền” dành cho giới bình dân nên hoạt động gần như công khai. Tuy là sòng bầu cua nhưng ở đây người ta sát phạt nhau lên đến cả chục triệu đồng. Bu kín sòng bạc này vẫn là những khuôn mặt khá quen thuộc ở sòng bạc nghĩa địa.

Đi vào cửa sau của ngôi nhà chứa sòng bầu cua, chúng tôi phát hiện nơi đây còn thầu đề và cá cược bóng đá vì có gần chục máy fax với những phơi số đề cùng những biên nhận ghi cá độ.

Theo những tay chơi, ngoài sòng bạc này, chủ chứa còn có “chân rết” ở một số sòng bạc khác nằm gần kênh Ba Bò (P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức) và một sới bạc lớn tận Lái Thiêu (Bình Dương).

Qua tìm hiểu, chúng tôi biết một người phụ nữ tự xưng là T. - chủ sòng. Bà này vẫn luôn trấn an các con bạc: “Chơi đi, ai dám đụng, có tao chịu”. Trước đây bà T. “làm ăn” ở Bình Dương, sau đó thất thế nên chuyển địa bàn hoạt động về Thủ Đức.

Máy đánh bạc vẫn “lộng hành”

Nhiều bạn đọc ở TP.HCM liên tục phản ảnh với PV về việc máy đánh bạc vẫn hoạt động công khai khắp nơi, gây hại cho con em dù cơ quan chức năng nghiêm cấm.

Chiều 10-12, chúng tôi rảo xe trên đường Lê Văn Khương (P.Hiệp Thành, Q.12). Con đường ngắn khoảng 2km nhưng có đến hơn chục cơ sở kinh doanh loại hình “đỏ đen” này vẫn hoạt động dưới bảng hiệu “video game”. Chỗ nào cũng có nhiều thanh thiếu niên dán mắt trên màn hình với đủ loại trò chơi.

Ngược về trung tâm TP, cửa tiệm kinh doanh máy đánh bạc số 54 Trần Khắc Chân (P.Tân Định, Q.1) rất đông khách dù đã hơn 22h. Theo một người buôn bán đêm ở đây: “Rất nhiều người đến sòng bạc này để lôi con cái về vì ham chơi bỏ học, “cúng” tiền cho máy. Nhiều lúc phụ huynh chửi nhau với chủ tiệm”.

Tại ngã ba Cao Lỗ - Phạm Thế Hiển (P.4, Q.8) có một tiệm nhỏ với ba máy đánh bạc luôn đầy ắp các công nhân đến “giải sầu”. Một hộ ở cạnh cho biết: “Nhiều công nhân chơi thâu đêm suốt sáng”.

Nói về tiệm kinh doanh máy đánh bạc số 1bis Lý Chiêu Hoàng (P.10, Q.6), ít nhất ba hộ dân sống cạnh đó phản ứng phẫn nộ. Họ cho biết con cái của mình hay trộm tiền của cha mẹ hoặc trốn học để đi “cống nạp” cho tiệm này.

Cách địa điểm kinh doanh 1bis Lý Chiêu Hoàng không xa là hộ kinh doanh số 10A Lý Chiêu Hoàng, người dân sống trong khu vực khẳng định: “Máy đánh bạc hoạt động tối ngày khiến con em chúng tôi hư hỏng”.

Điều đáng nói, hộ kinh doanh này nằm cạnh Công an P.10 (Q.6) nhưng “không thấy ai nói gì”. Ngoài những địa điểm trên, chúng tôi ghi nhận có rất nhiều máy đánh bạc trên địa bàn Q.6.

 Theo Sơn Bình
Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG