Cầu “tử thần” ở Đô Lương

Cây cầu tử thần
Cây cầu tử thần
TP - Hàng chục năm qua, hàng nghìn người dân ở hai xã Đại Sơn và Nghi Kiều (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) hằng ngày vẫn phải qua lại cầu Gãy rộng chưa đầy 1,5 m. Người dân đặt cho cái tên tử thần vì khoảng 20 năm trở lại đây, chiếc cầu cướp đi sinh mạng của 11 người.

> Những cây cầu 'tử thần' ở Tiền Giang

Ông Nguyễn Viết Hiếu, Xóm trưởng xóm 11, xã Đại Sơn, cho biết: “Cầu Gãy được xây dựng trước những năm 1950. Cầu nối tuyến đường giao thông duy nhất từ xóm 11 tới trung tâm xã, nối tuyến đường qua Truông Băng, sang Nghi Kiều hoặc vào Nam Đàn.

Hiện tại, xóm 11 có 265 hộ và trên 1.100 nhân khẩu, trong đó có hơn 200 em trong độ tuổi đến trường. Hằng ngày, để ra trung tâm xã, đi chợ, đi học, tất cả đều phải qua chiếc cầu này”.

Anh Nguyễn Đường Thắng, một người dân sống cạnh cầu, xót xa: “Có lần tôi đi vớt xác hai cháu nhỏ là anh em ruột. Cháu lớn 6 tuổi, cháu bé 4 tuổi. Hai ngày sau mới tìm thấy xác. Thật đau lòng, nhiều người qua cầu vô tình bị ngã rơi xuống sông chết đuối”.

Cầu Gãy đã xuống cấp nghiêm trọng. Cầu bị gãy chính giữa. Hai bên đầu cầu sụp xuống tạo hình chóp nón lại không có thành, lan can nên việc qua lại cầu vô cùng khó khăn, nguy hiểm.

Ông Nguyễn Phúc Thanh, Chủ tịch UBND xã Đại Sơn, nói: “UBND xã và nhân dân địa phương đã nhiều lần huy động lực lượng để tu sửa, đắp cao 2 bên mố cầu để giảm độ dốc, song vẫn không thể hạn chế hết tai nạn rủi ro.

Nhất là vào mùa mưa, nước dưới khe dâng cao gây ngập phía mố cầu, người dân qua lại nơi đây không xác định được đâu là cầu, đâu là sông nên rất dễ xảy ra tai nạn. Xã cũng muốn xây dựng lại cầu mới, làm đường cho bà con đi lại được thuận lợi nhưng còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn”.

Doãn Hòa
Đài TT-TH Đô Lương, Nghệ An

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên
Bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên
TPO - Ngày 23/6, Bộ Chỉ huy quân sự (Bộ CHQS) tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Dự chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Quốc Cường - Bí thư Tỉnh uỷ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân - Phó Tư lệnh Quân khu 2, cùng các cơ quan quân khu, các ban, ngành của tỉnh và Bộ CHQS tỉnh.
Bình luận

Hồng anh

Câu cầu này ở cạnh nhà tôi, ngày xưa đi học về ngập lụt, không thấy cầu đâu, Đi chỉ cần trượt chân là rơi tõm xuống, hai bên cầu bị sụt xuống làm cho cầu thành hình chóp nón, khi đi lên gần đỉnh xe bị lùi lại là cả người cả xe rơi xuống nước. Qua phản ảnh của báo chí thì cầu nay đã được nâng cấp, tuy nhiên cũng be bé tạm thời ăn toàn. Mong sao có chính sách xây cầu rộng thêm cho bà con yên tâm đi học đi chợ, đi làm...

Thích Trả lời

Có thể bạn quan tâm

Quảng Bình: Xác lợn vứt la liệt dưới mương

Quảng Bình: Xác lợn vứt la liệt dưới mương

TPO - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình cho rằng, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) có xuất hiện ở hai xã Thượng Hóa và Tân Thành (Minh Hóa) và đang được kiểm soát tốt, chưa lây lan ra các địa phương khác. Tuy nhiên, tại TP. Đồng Hới, nhiều xác lợn vứt dưới mương gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Con đường vào nhà văn hóa thôn Tuyết Diêm 3 được mở rộng nhờ ông Nguyễn Binh hiến đất Ảnh: Nguyễn Ngọc

Tấm lòng vàng ở nơi 'tấc đất tấc vàng'

TP - Giữa vùng “tấc đất tấc vàng” ở Khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), có một người đàn ông đã hai lần tự nguyện hiến hơn 1.500m2 đất để xây dựng nhà văn hóa, mở rộng đường giao thông. Hành động đẹp ấy không chỉ thể hiện tinh thần vì cộng đồng, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.