Asiana Airline xin lỗi gia đình nạn nhân vụ cháy máy bay ở Mỹ

Asiana Airline xin lỗi gia đình nạn nhân vụ cháy máy bay ở Mỹ
TPO - Hãng hàng không Hàn Quốc Asiana Airline vừa gửi lới xin lỗi tới gia đình nạn nhân Trung Quốc có con thiệt mạng trong vụ cháy máy bay tại sân bay San Francisco.

> Cháy máy bay ở Mỹ: Phi công lần đầu lái Boeing 777
> Có người Việt trên chuyến bay bị nạn ở Mỹ

Chiếc máy bay Boeing 777 cháy trụi sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế San Francisco làm 2 người thiệt mạng và 180 người khác bị thương
Chiếc máy bay Boeing 777 cháy trụi sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế San Francisco làm 2 người thiệt mạng và 180 người khác bị thương.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của hãng hàng không Asiana Yoon Young-Doo đã trực tiếp gửi lời xin lỗi tới cha mẹ của hai thanh niên là Wang Linjia và Ye Mengyuan, hai nạn nhân đã thiệt mạng trong chuyến bay của chiếc Boeing 777 hôm thứ 7 tuần trước.

Một trong hai gia đình trên đã yêu cầu cơ quan này mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ tai nạn này. Ngoài hai nạn nhân người Trung Quốc thiệt mạng, 180 người khác bị thương trong đó có nhiều trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện nay, hàng không Hàn Quốc đã kết hợp với cơ quan Hàng không Mỹ để điều tra chính xác nguyên nhân vụ tai nạn. Các chuyên gia nhận định, có thể mất đến vài tháng mới hoàn tất cuộc điều tra này.

Giám đốc Yoon Young-Doo đã bác bỏ thông tin vụ tai nạn xảy ra do lỗi của phi công. Tại San Francisco, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cùng nhóm điều tra chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành cuộc phỏng vấn đối với các phi công điều hành chuyến bay. Kết quả cuộc điều tra sẽ được cơ quan này cung cấp trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Thủy
Theo Sina

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
TPO - Khoảng 4h kém, khi mặt trời còn chưa lên, những chiếc thuyền thúng của ngư dân làng chài An Hải, Thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nhẹ nhàng vượt sóng vận chuyển cá, mực… từ ghe đưa vào bờ. Mỗi người đều đội trên đầu một chiếc đèn pin soi sáng để phân chia từng loại hải sản. Bến cá không quá đông đúc do người mua bán chủ yếu là các hộ dân sinh sống nơi đây và một số thương lái đến thu mua hải sản để phân phối lại cho các nhà hàng.