Cả ấp náo loạn vì vụ cháy kinh hoàng

Cả ấp náo loạn vì vụ cháy kinh hoàng
TPO-Lúc 12 giờ trưa 14-2 (mùng 5 tết Quý Tỵ), tại ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung-tỉnh Sóc Trăng) xẩy ra một vụ cháy kinh hoàng khiến cả ấp náo loạn.

Cả ấp náo loạn vì vụ cháy kinh hoàng

> Để cháu nghịch lửa gây hỏa hoạn
> Hỏa hoạn thiêu rụi nhà 3 tầng
> Cháy nhà trên phố cổ, một cụ già tử vong

TPO-Lúc 12 giờ trưa 14-2 (mùng 5 tết Quý Tỵ), tại ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung-tỉnh Sóc Trăng) xẩy ra một vụ cháy kinh hoàng khiến cả ấp náo loạn.

Đồ đạc bị đám cháy làm hư hỏng
Đồ đạc bị đám cháy làm hư hỏng.

Theo người dân địa phương, ngôi nhà bị cháy là của anh Nguyễn Văn Vũ (41 tuổi). Vào khoảng 8 giờ sáng, cả nhà anh Vũ (gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con) sau khi ăn sáng xong đóng cửa nhà đi chặt mía thuê ở địa phương khác.

Đến khoảng 12 giờ, người dân ở xung quanh nghe tiếng nổ lép bép, chạy ra xem thì phát hiện ngôi nhà đang bị cháy. Lúc này do hanh khô, gió to và ngôi nhà lợp lá nên đám cháy bốc lên rất nhanh khiến cho nhiều người không thể vào dập lửa. Bà con báo cho công an huyện Cù Lao Dung nhưng do ở đây không có xe chữa cháy loại lớn nên không thể nào khống chế được đám lửa.

Chỉ một lát sau, ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, tất cả đồ dùng sinh hoạt trong gia đình cũng bị cháy rụi.

Một người thân trong gia đình anh Vũ cho biết: Bình thường, vợ chồng anh Vũ đi làm xa nhà, còn các cháu buổi sáng đi học xong về ở nhà một mình. Rất may hôm nay là ngày nghỉ nên vợ chồng cùng đưa các con đi theo chứ nếu để ở nhà thì tính mạng của hai cháu sẽ gặp nguy.

Ngôi nhà của anh Vũ nằm khá xa những nhà xung quanh nên khi phát cháy không ai biết. Còn khi phát hiện cháy thì ngọn lửa đã trùm khắp căn nhà.Nhiều cây xanh quanh nhà như dừa, mít, đu đủ, chuối…cũng bị ngọn lửa thiêu rụi hoặc bị cháy lá.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Theo một người dân, khả năng chập điện gây cháy là rất cao.

Đồ dùng sinh hoạt bị hư hỏng
Đồ dùng sinh hoạt bị hư hỏng.
Bếp lò cháy rụi
Bếp lò cháy rụi.
Bát đĩa không còn nguyên vẹn
Bát đĩa không còn nguyên vẹn.
Bình gas còn sót lại sau đám cháy
Bình gas còn sót lại sau đám cháy.
Căn nhà chỉ còn lại đống than
Căn nhà chỉ còn lại đống than.
Cột điện bị cháy ngã ngang
Cột điện bị cháy ngã ngang.
Cây dừa cách nhà khá xa cũng bị cháy sém
Cây dừa cách nhà khá xa cũng bị cháy sém.
Cây mít bị cháy hết lá
Cây mít bị cháy hết lá.
Chum vại bị nổ
Chum vại bị nổ.
Công an khám nghiệm hiện trường
Công an khám nghiệm hiện trường.
Hàng xóm của anh Vũ
Hàng xóm của anh Vũ.
Khạp đựng gạo bị cháy
Khạp đựng gạo bị cháy.
Một buồng chuối bị cháy đen
Một buồng chuối bị cháy đen.
Người dân chia sẻ với anh Vũ
Người dân chia sẻ với anh Vũ.
Ngọn dừa cao vút cũng bị sém lá
Ngọn dừa cao vút cũng bị sém lá.
Ngôi nhà bị cháy sạch
Ngôi nhà bị cháy sạch.
Những chiếc xe đạp chỉ còn trơ khung
Những chiếc xe đạp chỉ còn trơ khung.
Nhiều người ngẩn ngơ
Nhiều người ngẩn ngơ.
Sách vở của các cháu cũng bị thiêu rụi
Sách vở của các cháu cũng bị thiêu rụi.
Tài sản không còn gì
Tài sản không còn gì.

Xuân Lương

Cùng chuyên mục

DT

Cận cảnh 3 trận địa pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

TPO - Hàng nghìn đơn vị pháo hoa tầm cao, tầm thấp, pháo nước và giàn hỏa thuật đã được bố trí, kiểm tra nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối sẵn sàng cho các màn trình diễn pháo hoa hoành tráng diễn ra vào tối 10/10 tại ba địa điểm của Hà Nội chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Chị Thanh (ngoài cùng bên phải) cùng các cộng sự đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm từ vỏ dứa Ảnh: NVCC

Vỏ dứa Việt chinh phục thị trường Âu - Mỹ

TP - Nữ kỹ sư Trần Thị Thanh “rẽ ngang” khởi nghiệp và gắn mình với vỏ dứa - phụ phẩm nông nghiệp từng bị vứt bỏ để tạo nên hành trình thú vị về kinh tế tuần hoàn, đưa thương hiệu Việt - FUWA Biotech chinh phục những thị trường “khó tính” bậc nhất thế giới như Đức, Mỹ.

Ông Nguyễn Văn Trường- Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường với những khoảnh khắc rất đỗi đời thường

Một doanh nhân rất khác ở Trường Sa

TP - Giữa trùng khơi, tiếng rao “Có ai bị say sóng không, thuốc chống say đây…” vang lên từ một người vốn quen với những công trình lớn. Trong hải trình hơn 10 ngày ra Trường Sa tháng 7/2026, doanh nhân Nguyễn Văn Trường không chỉ khảo sát, dự các nghi lễ quan trọng mà còn đi dọc hành lang, gõ cửa từng phòng, hỏi han và mang thuốc, đồ ăn đến cho những người say sóng.