Hậu sinh khả…ố

Hậu sinh khả…ố
TP - Hai à, con chạy ra đầu ấp mua cho tía mấy tập vở…

> Ban nhạc U90 giữa phố Hội
> Gia sư tiếng Anh U90

-Dạo này làm ăn thất bát, buôn bán cầm chừng, khách hàng thưa vắng, có cần ghi chép nhiều đâu mà cần thêm giấy vở hở tía? Hổng lẽ đang rỗi tía định làm thơ?

-Tía biết mình biết người lắm, đâu mơ lúc cá kèo ế ẩm múa bút làm thơ in bán. Tía tính, còn chút thời gian cố học thêm chút kiến thức để đối phó với thương trường…

-Tía ơ là tía! Bát thập rồi học thêm chi nữa?

-Thế con không thấy các cụ U90 ở Đà Nẵng vẫn bền bỉ theo học Hán Nôm đặng dịch văn bia đấy à? Con còn trẻ, tương lai còn dài, muốn thoát khỏi ao tù nước đọng thì phải cố mà noi gương các cụ…

-Sắp trẻ tụi con hổng tính theo đường các cụ tía à?

-Thế tụi bây tính theo đường nào?

-Tính đường đi tắt đón đầu, chứ theo các cụ còn lâu mới giàu…

-Mày làm thơ đó hả Hai? Đi kiểu gì?

-Tía không thấy mấy bức hình báo chí đăng tải à? Muốn cướp được ấn làm quan người ta đạp chân lên cửu đỉnh đền Trần. Muốn đỗ đạt bằng cấp, các cô các cậu ngồi xổm trên đầu rùa Văn Miếu…Dù phải chen lấn tả tơi chút, được cái tiết kiệm thời gian…

-Hai ơi là Hai, mày đúng là hậu sinh khả…ố à!

-Tía có nhớ lộn hông? Con nghĩ là khả úy chớ?

-Muốn hiểu đúng sai con ra ngoải nhờ các cụ dịch cho để hiểu!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG