Ngậm cười

Ngậm cười
TP - Mấy hôm nay không khí nhà mình cứ căng như dây đàn…

> Há miệng
> Con sợ…
> Tăng nguồn thu

- Lại chuyện ăn nhậu tàn canh, bài bạc tàn đêm chứ gì?

- Sang trọng quá! Cờ bạc thời nay đâu đến lượt dân chay tụi mình!

- Thế tình hình Ban-căng vì can cớ gì?

- Lại chuyện muôn năm cũ, chạy xin việc cho con.

-Thế đúng là căng thật! Hàng ngàn cử nhân chấp nhận công việc trồng rau, nhổ cỏ. Đầu ra thời nay, đúng là loay hoay bó tay, thúc thủ…

- Thế tình hình nhà cậu, hòa bình, hữu nghị và hợp tác chứ?

- Xung đột dữ dội, căng hơn ban-căng…

- Mới có cậu nhóc vỡ lòng đã vội căng là cớ làm sao?

- Đôn đáo ngược xuôi tìm lớp học trước cho con vào lớp 1. Va đập quan điểm, xung đột nhận thức, tranh chấp, giằng xé chọn lớp gửi con…Thế là chiến tranh lạnh.

- Phụ huynh thời nay khổ nhỉ? Xoay tít mòng! Đầu vào khó đầu ra khốn. Cơ sự này làm sao hưởng Đầu xuôi đuôi lọt?

- Đừng bi quan quá thế bạn hiền ơi! Mình hi vọng một ngày đẹp trời phương án chặn ép học trước, đón rước ra trường thành hiện thực, lúc đó thì…

- Thì sao?

- …Ngậm cười nơi chín suối!

- Phủi phui cái mồm cậu đi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG