Nôn nao ngày xuất ngũ

Nôn nao ngày xuất ngũ
TP - Ngày 20 - 8, Đoàn B29 (Binh chủng Đặc công) phối hợp BHC quân sự huyện Tân Uyên, Thuận An và TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tổ chức đưa tiễn và tiếp đón các quân nhân hoàn thành 2 năm nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

> Xã không có Bí thư Đoàn do đâu?

Mỗi quân nhân xuất ngũ đợt này được thanh toán chế độ ra quân trên dưới 15 triệu đồng (tùy theo cấp bậc binh nhất, hạ sỹ, trung sỹ).

Có nhiều quân nhân còn tiết kiệm được tiền phụ cấp hằng tháng và tiền bồi dưỡng tăng gia rau xanh nên “vốn liếng” mỗi người khi rời khỏi đơn vị tổng cộng trên 20 triệu đồng.

Trước đó, tối 19 - 8, các Chi đoàn đã tổ chức liên hoan chia tay và tặng quà cho các quân nhân xuất ngũ. Nhật ký trung đội còn lưu lại những dòng lưu bút đầy lưu luyến của người về với người ở lại.

Hạ sỹ Nguyễn Thành Luân tâm sự: “Cứ nghĩ đến lúc rời khỏi đơn vị, lòng em lại thấy nôn nao khó tả. Những kỷ niệm vui buồn từ ngày là tân binh đến lúc ra quân cứ trỗi dậy trong từng giấc ngủ…”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG