Bất ngờ về vị quan thứ ba đánh cờ tiền tỷ

Bất ngờ về vị quan thứ ba đánh cờ tiền tỷ
TP - Đó là ý kiến của nhiều cán bộ và người dân ở TP Sóc Trăng về ông Đinh Văn Mười, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng, vừa bị bắt về tội đánh cờ tiền tỷ.

> Một chiến sỹ thi đua bị bắt vì đánh cờ tiền tỷ

Ông Nguyễn Trường Hải, Bí thư Đảng ủy phường 9 (TP Sóc Trăng), nói: “Nghe tin ông Mười bị bắt vì tội đánh bạc, tôi và nhiều anh em bất ngờ. Hồi tôi làm Chủ tịch UBND phường 4 thì ông Mười là Bí thư Đảng ủy phường, thấy ông Mười nhiệt tình trong công việc, sống hòa đồng với anh em, được nhiều người nể trọng”.

Ông Trần Thuận Tân, Chủ tịch UBND phường 4, nhận xét: “Ông Mười là người tốt, ai cũng yêu mến, công việc thì cần mẫn”. Ông Nguyễn Văn Khanh, người dân phường 1, nói: “Hồi ông Mười làm Trưởng công an phường, tôi thấy hiền lành, gặp ai cũng vui vẻ. Cho nên mấy bữa nay nghe nói ông bị bắt, tôi không muốn tin”.

Nhiều người cũng bất ngờ trước sự giàu lên nhanh chóng của ông Mười. Trước đây, ông Mười có nhà ở đường Phan Chu Trinh (mua hóa giá của Nhà nước). Năm 2007, ông bán nhà này cho tiệm vàng M.D (tính theo vàng là trên 300 lượng), rồi mua đất cất biệt thự (ảnh) bên đường Lê Duẩn.

Bà N.H.H, một cán bộ ở Thành ủy Sóc Trăng đã nghỉ hưu, nói: “Tôi và nhiều anh chị về hưu rất buồn vì chúng tôi tham gia kháng chiến với hai bàn tay trắng, khi về hưu cũng nghèo. Không biết mấy chú cán bộ sau này làm gì mà có nhiều tiền để đánh cờ như vậy?”.

“Không thể hiểu nổi vì sao một người có chức vụ như ông Mười lại đi đánh cờ tiền tỷ. Theo tôi, lãnh đạo cần xem lại vấn đề quản lý, giáo dục cán bộ đảng viên”, bà N.H.H. nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG