Thôi rồi Arsenal!

Thôi rồi Arsenal!
TP - Mới chỉ là lượt đi nhưng với Arsenal mọi việc đã kết thúc. Thất bại 1-3 ngay trên sân nhà Emirates khiến thầy trò Wenger phải làm một điều thần kỳ mới có thể đi tiếp. Thế nhưng, với Pháo thủ ở thời điểm hiện tại điều đó là không thể.

> Gục ngã trước Hùm xám, thôi rồi Arsenal
> 'Pháo' tịt ngòi, 'Hùm' giương vuốt

Trên thực tế, Arsenal cũng đã có những phút giây khởi sắc. Đó là thời điểm nửa đầu hiệp hai khi họ có được bàn rút ngắn tỷ số của Lucas Podolski. Nhưng chừng đó là quá ít ỏi cho một trận đấu kéo dài tới 90 phút. Đội bóng đang tự suy yếu ấy thể hiện rằng họ quá non nớt trước bản lĩnh của những chú hùm xám Đức.

Những đợt lên bóng của Pháo thủ quá đơn điệu khi phụ thuộc vào Wilshere và Podolski.

Trong khi đó, Bayern Munich thể hiện sự ăn ý nhịp nhàng như thường thấy và chẳng cần tấn công quá ồ ạt họ cũng có được ba bàn thắng.

Cả 3 bàn thắng của Hùm xám đều xuất phát từ hành lang cánh phải, vị trí mà Thomas Vermaelen đảm nhiệm.

Thật trớ trêu khi mà Wenger không còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn bởi Gibbs chấn thương còn bản hợp đồng mới Nacho Monreal không được đá Champions League (đã ra sân tại vòng loại thứ ba cùng Malaga).

Sân nhà từng là thứ vũ khí lợi hại nhất của Arsenal tại đấu trường châu Âu khi họ thắng 15/19 trận gần nhất.

Nhưng giờ họ đã thua và mọi hy vọng ở Champions League cũng dần tan biến khi phải ghi ít nhất 3 bàn vào lưới Bayern Munich ở lượt về tại “hang hùm".

Điều đáng buồn hơn cho Arsenal khi Champions League dường như là mục tiêu cuối cùng còn khả dĩ để họ thoát khỏi một mùa giải nữa trắng tay (7 năm liền không danh hiệu).

Mọi sự chỉ trích của dư luận đều nhắm vào chỉ một người: Arsene Wenger. Hôm qua, tại Emirates đã xuất hiện những tiếng huýt sáo nhắm vào chiến lược gia có biệt hiệu giáo sư.

Nhiều nhà bình luận bóng đá danh tiếng ở xứ sương mù đã công khai lên tiếng yêu cầu Wenger từ chức.

Những năm trước, các CĐV Arsenal còn tự an ủi mình khi họ dù trắng tay nhưng vẫn theo đuổi lối chơi đẹp. Nhưng giờ này thì ngay cả điều đó cũng không xuất hiện.

Vậy thì Arsene Wenger còn lý do gì để tồn tại ở Arsenal?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.