Ấm áp những lần đưa Tết đến với người nghèo

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup trao quà tết cho người nghèo huyện Quan Sơn Ảnh: Kiến Nghĩa
Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup trao quà tết cho người nghèo huyện Quan Sơn Ảnh: Kiến Nghĩa
TP - Cách đây 5 năm, Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup bắt đầu phối hợp với báo Tiền Phong trao quà cho người nghèo. Ðến nay, hàng ngàn suất quà tết được trao. Xin nhắc lại chút kỷ niệm của vài chuyến đi, mà ở đó tình người được lan tỏa, ấm áp…

Trường hợp nằm ngoài danh sách

Năm 2017, kết thúc buổi trao quà tết cho các hộ nghèo xã Sơn Điện và Mường Mìn (Quan Sơn), bà Lương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho biết có một hộ đặc biệt khó khăn nhưng lại không thuộc hai xã được trao quà lần này. Đó là hộ ông Vi Văn Xuôm, trú tại bản Bìn (xã Sơn Lư, Quan Sơn), gia đình có 4 người bị tâm thần. Nghe vậy, ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn cùng lãnh đạo huyện Quan Sơn quyết định đến thăm gia đình ông Xuôm.

Vượt qua quãng đường khá xa, chúng tôi tới một vùng đất khô cằn, địa thế cao hơn quốc lộ. Gia đình ông Xuôm sống tại đây, trong căn nhà dựng bằng tre xiêu vẹo, đồ đạc không có gì đáng giá. Ông Xuôm sinh được 4 người con, một người đã mất, ba người con gái còn lại bị mắc chứng tâm thần như cha. Nhiều năm nay, gia đình ông luôn thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn của xã và huyện. Nay đoàn đến thăm, bà Lữ Thị Lá (vợ ông Xuôm) nghẹn ngào nói: “Chưa thuộc diện trao quà nhưng lại được đoàn đặc cách đến thăm khiến tôi rất xúc động. Với món quà này, gia đình tôi sẽ có một cái tết đầy đủ hơn”.

Trong những lần trao quà tết, tôi thường tìm gặp những gia đình khó khăn nhất để hỏi chuyện, phản ánh trong bài viết. Và gia đình ông Xuôm nằm trong số rất ít hộ dân khó khăn nhất mà tôi từng gặp khi đến với người nghèo. Đây cũng là trường hợp đặc biệt khi không nằm trong danh sách được Ban Tổ chức đến tận nhà trao quà.

Giúp dân nghèo nhận quà

Năm 2014, Đoàn công tác của Tập đoàn Vingroup và báo Tiền Phong đến trao quà tết cho các hộ nghèo tại huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa). Theo lịch trình, chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục đến một huyện khác để trao quà, nhưng vẫn nán lại để trao nốt quà tết cho những người đến muộn. Thấy địa phương mình thiếu một số người nên anh Lò Văn Tom, Phó Bí thư Đoàn xã Xuân Hòa đã quay về địa phương để tìm hiểu tình hình.

Từ nơi trao quà tết tại trung tâm thị trấn huyện Như Xuân về đến xã Xuân Hòa khoảng 25km, đường đồi núi khó đi, nhưng Phó Bí thư Lò Văn Tom vẫn không ngại vất vả. Về xã, anh mới hay có 3 người bị ốm nên không thể đi nhận quà. Người còn lại là ông Lục Bá Việt, một cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn đã được con nhận chở đi, nhưng cuối cùng con lại bận nên đành ở nhà. Thấy vậy, Lò Văn Tom chở luôn ông Việt đến nơi nhận quà tết.

Ông Việt đến nơi nhận quà thì đã xế trưa, nhưng đoàn công tác vẫn nán lại để chờ những người đến muộn. Ông Việt xúc động nói: “Tôi biết những trường hợp không đi được sẽ ủy quyền cho người khác nhận. Tuy sức khỏe không tốt, nhưng tôi vẫn muốn trực tiếp đến để hưởng niềm vui tại lễ tặng quà nên rất mừng khi được anh Tom đưa đi”.

Trước khi chở cựu chiến binh Lục Bá Việt về nhà, Phó Bí thư Lò Văn Tom làm thủ tục nhận hộ quà tết cho ba người còn lại của địa phương. Hôm sau, có dịp trao đổi với Lò Văn Tom, tôi được biết ngay chiều hôm đó, anh đã đến nhà từng người để trao quà. Riêng việc đến nhà bà Vi Thị Tư, từ trung tâm xã anh Tom phải vượt hơn chục cây số đường rừng mới tới nơi để trao quà.

Ở Thường Xuân xem chung kết tại Thường Châu

Ngày 27/1/2018, đoàn công tác đi trao quà tại huyện Thường Xuân, trùng với ngày diễn ra trận chung kết U23 tại Thường Châu (Trung Quốc). Để trao quà như đã định, chúng tôi phải đi từ chiều hôm trước để đến Thường Xuân. Cũng như một số nơi trên đường đi, đến địa bàn huyện Thường Xuân, chúng tôi luôn thấy người dân cắm cờ để chào đón đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trận chung kết. Anh em trong đoàn bảo nhau: “Không biết ngày mai bà con có đến đông đủ như những lần trước hay ở nhà chờ xem bóng đá”.

Nói điều này với một số cán bộ Huyện Đoàn Thường Xuân, được các anh cả quyết: “Bà con nghiêm túc lắm, sẽ đến đầy đủ, chẳng phải lo đâu”. Quả vậy, sáng hôm đó, người dân đến khá đông đủ, thậm chí còn đúng giờ hơn những lần trước. Trong lúc chờ nhận quà, bà con sôi nổi bàn về trận chung kết sắp diễn ra khiến không khí thêm phần vui tươi. Họ cho biết, hôm nay đi nhận quà, lại được xem trận chung kết, như vậy cùng lúc có hai niềm vui.

Kết thúc buổi trao quà, các cán bộ Huyện Đoàn rủ chúng tôi ở lại Thường Xuân xem bóng đá, rồi nói vui: “Chẳng mấy khi ngồi ở Thường Xuân xem trận chung kết tại Thường Châu”. Cùng các anh tới một địa điểm, tình cờ chúng tôi gặp anh Nguyễn Thanh Tuấn, huấn luyện viên đầu tiên của thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng đến đây xem bóng đá. Qua trò chuyện với anh Tuấn, được biết nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng ở huyện Ngọc Lặc, gần với huyện Thường Xuân. Khởi đầu nghiệp bóng đá, Dũng được tuyển vào Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Thanh Tuấn tại huyện Thường Xuân. Ban đầu Dũng đá trung vệ, về sau thấy có khả năng bắt gôn nên được điều làm thủ môn. Và Nguyễn Thanh Tuấn là huấn luyện viên thủ môn cho Bùi Tiến Dũng tại đây, để hôm nay anh trở thành một thủ môn xuất sắc, giúp đội nhà đi đến trận đấu cuối cùng tại Thường Châu.

Hoàn thành công việc, lại có dịp xem bóng đá trên quê hương của một trong những người hùng của đội tuyển U23 Việt Nam là một kỷ niệm đáng nhớ. Cũng như người nghèo địa phương, niềm vui của tôi cũng được nhân đôi trong những ngày đầu năm mới.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.