“Con đường Hàn Quốc” tại Đà Nẵng dần mất đi vẻ đẹp vốn có
TPO - Nép ven đường biển Võ Nguyễn Giáp, Sơn Trà (TP Đà Nẵng) là một khung cảnh đẹp như phim Hàn với những hàng cây sưa không một cọng lá cùng thảm cỏ xanh đẹp tuyệt. Địa điểm này đã và đang thu hút được nhiều người đến check-in, tuy nhiên ý thức giữ gìn sự trong lành và đẹp đẽ của nó đang mất dần.


Một nơi lên ảnh cực “thần thánh”, “gần gũi với thiên nhiên, xa rời chốn thành thị”, khiến bất cứ ai thoạt nhìn qua cũng đều ao ước được một lần đặt chân đến. Nhưng chỉ vì sự vô ý thức của không ít người mà con đường này bỗng hóa trơ trụi. Một bãi cỏ bị dẫm nát, ai nấy đều vô tư đi lên cỏ để chụp hình, vỏ hộp khăn giấy vứt bừa bãi. Đi kèm với sự nổi tiếng đã dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường.



Có thể nói, dù cho có bao nhiêu biển cấm, hay sự nhắc nhở từ phía Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thì đây vẫn không phải là biện pháp chế tài mà điểm cốt yếu vẫn nằm ở ý thức của từng người.
Cùng chuyên mục

Hàng cây sưa 'trăm tỷ' chết khô trên phố Hà Nội sẽ xử lý thế nào?

Trao bò giống hỗ trợ bà con vùng lũ Hà Tĩnh

Bình Định lập tổ công tác 'cứu' núi Hòn Chà

Lộ nguyên nhân cá chết phủ trắng kênh ở Bình Dương

Dự án bệnh viện nghìn tỷ chậm tiến độ: Bệnh viện báo cáo không đúng?

Chi tiết các loại pháo hoa được nhà máy của Quân đội đưa ra thị trường

Thiên đường hoa Bình Dương ‘đốn tim’ du khách
