Công nhân tố đi làm đêm bị ‘hiệp sĩ’ Bình Dương chặn đánh

Công nhân tố đi làm đêm bị ‘hiệp sĩ’ Bình Dương chặn đánh
TPO - Một nhóm thanh niên công nhân tan ca đêm, khi đang chạy xe máy về nhà thì bị nhóm người xưng là ‘hiệp sĩ’ phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) chặn đánh rồi xì lốp xe. Cơ quan chức năng địa phương đang điều tra làm rõ.

Phản ánh đến báo Tiền Phong, các anh gồm: Trương Hoàng Vũ (27 tuổi, quê Kiên Giang), Bùi Nhật Duy (18 tuổi, quê Cà Mau), Phan Trung Hiếu (20 tuổi, quê Kiên Giang) và Lê Văn Dựa (19 tuổi, quê An Giang) bức xúc cho biết, trên đường từ công ty về nhà thì bị nhóm người xưng là ‘hiệp sĩ’ chặn đánh rồi xì lốp xe.

Theo lời trình bày của anh Trương Hoàng Vũ, rạng sáng ngày 26/4, anh cùng đồng nghiệp là công nhân làm việc trong một công ty gỗ trên địa bàn phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An (Bình Dương) sau khi tan ca đêm đã chạy xe máy về nhà. Khi nhóm anh Vũ đang chạy trên tuyến đường ĐT743, thuộc địa phận phường Bình Chuẩn thì phát hiện 4 thanh niên chạy xe máy theo sau nẹt pô.

Công nhân tố đi làm đêm bị ‘hiệp sĩ’ Bình Dương chặn đánh ảnh 1  Đơn của các nạn nhân gửi cơ quan chức năng

Do đêm còn tối, sợ kẻ xấu cướp giật trong đêm nên các công nhân cố gắng chạy nhanh về nhà theo hướng TP.Thủ Dầu Một. Tuy nhiên, khi chạy đến ngã tư đường Mỹ Phước - Tân Vạn và ĐT743 thì xuất hiện một nhóm gần 10 người dùng gậy baton chặn xe lại. Nhóm người chặn lại không nói rõ lý do mà lao vào đánh các công nhân.

Sau đó, nhóm người xưng là ‘hiệp sĩ’ thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một. “Thấy nhóm người chặn đường hung hãn, mặc đồ thường, hành xử như côn đồ, tôi đề nghị họ xuất trình giấy tờ, thẻ ngành để chứng minh thì họ lao đến tiếp tục đánh tôi và bắt chúng tôi phải xì xẹp hết lốp xe”, nạn nhân cho biết.

Anh Phan Trung Hiếu (một trong số các nạn nhân bị đánh) cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra vụ việc, các nạn nhân đã làm đơn phản ánh đến chính quyền địa phương nhờ can thiệp.

Công nhân tố đi làm đêm bị ‘hiệp sĩ’ Bình Dương chặn đánh ảnh 2 Các nạn nhân lo bị nhóm người xưng 'hiệp sĩ' trả thù khi tố cáo

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Chủ tịch UBND phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một cho hay phía phường đã nhận được phản ánh của người dân. "Việc 4 công nhân bị nhóm người xưng danh 'hiệp sĩ' phường Phú Hòa đánh đập, tôi đã đề nghị công an phường xác minh làm rõ", bà Thúy nói.

Chủ tịch UBND phường Phú Hòa cũng cho biết thêm, hiện nay tổ xung kích chống tội phạm thuộc Câu lạc bộ phường Phú Hòa có 16 thành viên. Tổ xung kích này do công an phường trực tiếp chỉ huy, hướng dẫn nghiệp vụ. Đây là lực lượng hỗ trợ cho công an phường đi làm nhiệm vụ, lực lượng này không có thẩm quyền chỉ định người điều khiển phương tiện dừng xe, hay kiểm tra hành chính.

Cũng liên quan đến vụ việc, anh Nguyễn Thanh Hải (người ‘hiệp sĩ’ nổi tiếng săn bắt cướp tại Bình Dương) cho hay, đội của anh không tham gia chặn xe các công nhân nói trên. Đội chỉ theo dõi các đối tượng trộm cướp, khi xác định chắc chắn tội phạm, đội sẽ nhờ công an phối hợp để xử lý.

"Tại phường Phú Hòa hiện có tổ xung kích chống tội phạm, thuộc Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa được chia thành 2 nhóm để thay phiên nhau đi tuần tra. Nhóm tuần tra đêm do đồng chí Trần Anh Tuấn dẫn đầu. Theo quy định, cả hai nhóm tuần tra đều phải có kế hoạch được phê duyệt và phải có lực lượng công an phường đi cùng", bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Chủ tịch UBND phường Phú Hóa nói. 

MỚI - NÓNG