Tập kết đất “lậu” giữa phố

Xe múc vẫn nằm trên bãi tập kết đất trái phép trong ngày 7/9
Xe múc vẫn nằm trên bãi tập kết đất trái phép trong ngày 7/9
TP - Cạnh đường phố Nguyễn Lộ Trạch (thành phố Huế), việc khai thác, tập kết bãi chứa đất lậu quy mô lớn diễn ra công khai, nhưng không được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý kịp thời.

Đến chiều 7/9, hiện trường "rút ruột" đất ruộng và tổ chức bãi chứa đất trái phép với khối lượng lớn, cạnh đường Nguyễn Lộ Trạch (phường Xuân Phú, thành phố Huế), nguy cơ ảnh hưởng việc học tập của cơ sở 3 trường Mầm non Xuân Phú nằm sát đó, vẫn chưa được các bên liên quan khắc phục, trả về hiện trạng ban đầu theo quy định.

Trước đó, vào tối 6/9, tại khu đất trống vốn là đất ruộng gần lò mổ Xuân Phú (phường Xuân Phú) diễn ra hoạt động tập kết, vận chuyển đất không rõ nguồn gốc rầm rộ. Xe máy hoạt động ầm ĩ cả một vùng, tuy nhiên, lực lượng chức năng lại không hề phát hiện, xử lý. Chỉ đến khi PV nhận tin báo của bạn đọc, sau đó thông tin đến Chủ tịch UBND phường Xuân Phú, lực lượng chức năng địa phương mới có mặt. Cách bãi tập kết đất chưa được cấp phép làm vật liệu san lấp này không xa là công trường đào múc đất ruộng, với 5 hố, rãnh có chiều dài hàng chục mét, sâu gần 2 mét so với mặt đất ruộng nguyên thủy.

Từ hiện trường tập kết đất trái quy định, một cán bộ thuộc lực lượng chức năng phường Xuân Phú cho rằng, việc tập kết, khai thác đất như vậy là chưa đủ cơ sở để kết luận có sai phạm! Chưa hết, vị này cho rằng, mặt bằng nơi đối tượng đào lòng ruộng "gửi" cả "núi" đất kể trên là đất đã có "giấy đỏ", nên người dân có quyền cho mượn mặt bằng để làm nơi chứa đất từ vị trí khác chở tới. Trước cách giải thích mơ hồ nêu trên, PV gọi điện cho Trưởng Công an thành phố Huế đề nghị cử lực lượng chức năng về kiểm tra, xử lý.

Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên tên là Tài (ngụ xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) xuất hiện, nhận là người đã khai thác đất từ nơi khác về tập kết cạnh đường Nguyễn Lộ Trạch để bán cho những ai có nhu cầu san nền công trình. Người này thừa nhận đã tổ chức khai thác đất ruộng gần đó từ một hộ dân tên Ng (khu vực 4 phường Xuân Phú, thành phố Huế) mà không có giấy phép tận thu, tận dụng và vận chuyển đất dôi dư do lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế cấp theo quy định.

Đến tối muộn 6/9, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch UBND phường Xuân Phú, báo cho PV về việc lực lượng thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường Công an thành phố Huế ngay trong đêm đã về hiện trường kiểm tra, sau đó quyết liệt yêu cầu các đối tượng liên quan về cơ quan công an để làm việc, lập biên bản.

Đến sáng 7/9, khi trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Xuân Phú lại cho rằng, việc ông Tài có vi phạm về khai thác, tập kết, tiêu thụ đất chưa được cấp phép làm đất san lấp hay không, cơ quan chức năng vẫn chưa thể kết luận. PV yêu cầu Chủ tịch UBND phường Xuân Phú cung cấp biên bản ghi nhận hiện trường khai thác, tập kết đất không có trong quy hoạch mỏ, bãi thải, bãi chứa vật liệu, biên bản xử lý vụ việc…; tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thu Hương không đáp ứng.

Dư luận hiện đặt nghi vấn, điều gì khiến cách giải quyết của lực lượng chức năng phường Xuân Phú thiếu quyết liệt và vòng vo như vậy trong khi việc ông Tài tổ chức khai thác đất lòng ruộng chưa có giấy phép cải tạo đất nông nghiệp, chưa được cấp phép tận thu tận dụng, vận chuyển đất dôi dư làm đất san lấp, không có giấy phép thành lập bãi chứa vật liệu xây dựng... đã quá rõ ràng.

Khu vực ông Tài "mượn" mặt bằng để tập kết đất sau đó chở đi bán cũng không được cấp có thẩm quyền cấp phép làm nơi tập kết đất thải công trình, hoặc mặt bằng tập kết vật liệu san lấp. Theo tìm hiểu của PV, đây là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng và nằm trong quy hoạch xây dựng chợ Cống (mới).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.