Hy hữu: Viên đá cẩm thạch nhìn không khác gì đùi gà chiên xù

Viên đá hình đùi gà của Rude.
Viên đá hình đùi gà của Rude.
TPO - Một phụ nữ ở bang Indiana (Mỹ) có tên Amelia Rude đã vô tình phát hiện ra khối đá quý hiếm có “vẻ ngoài” trông không khác gì một chiếc đùi gà chiên xù.

Được biết, Rude (20 tuổi) vốn là chủ một tiệm đá quý ở thành phố Bloomington (bang Indiana).

Cuối tuần trước, Rude chia sẻ trên trang mạng cá nhân hình ảnh một viên đá cẩm thạch quý hiếm mà cô đặt tên là “đá pha lê gà mềm”.

Hy hữu: Viên đá cẩm thạch nhìn không khác gì đùi gà chiên xù ảnh 1

Nhà sưu tầm đá quý trẻ tuổi Rude. 

Được biết, Rudy mua lại viên đá này từ một người bạn.

Viên đá nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì “vẻ ngoài” giống đùi gà rán đến khó tin.

Hy hữu: Viên đá cẩm thạch nhìn không khác gì đùi gà chiên xù ảnh 2

Viên đá nhìn gần trông không khác gì một chiếc đùi gà chiên xù. 

Tính đến thời điểm hiện tại, bức ảnh của Rude đã nhận được 284,6 nghìn lượt thích, và 48,6 nghìn lượt chia sẻ.

“Tôi đã bắt gặp nhiều tảng đá trông giống thức ăn. Đá đào hoa trông có thể rất giống giăm bông. Đá azurite có thể rất giống quả việt quất”, Rude nói.

Khi một số người cho rằng viên đá nói trên có giá trị khá lớn, thì Rude lập tức phủ nhận và khẳng định viên đá “không đáng giá hơn 30 USD”.

Hiện Rude vẫn chưa có ý định bán viên đá nói trên, vì cô muốn giữ lại “tuyệt tác” này cho bộ sưu tập đá quý 700 viên của mình.

Theo Theo Evening Standard
MỚI - NÓNG